Hai học sinh lớp 5 nhanh trí cứu bé gái khỏi đuối nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai học sinh lớp 5 đã nhanh trí cứu sống bé gái bị đuối nước tại xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng).

Em Nghị (áo đỏ) và em Nguyện chỉ vị trí bé gái bị rơi xuống ao sen.
Em Nghị (áo đỏ) và em Nguyện chỉ vị trí bé gái bị rơi xuống ao sen.

Mấy ngày qua, nhiều người dân ở ấp Tân Định (xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) hết lời khen ngợi 2 học sinh lớp 5 đã nhanh trí cứu sống bé gái bị đuối nước.

Em Tô Hữu Nghị và em Nguyễn Tiến Nguyện (đều 11 tuổi), học cùng lớp 5/5 tại điểm lẻ Tân Định thuộc Trường Tiểu học Tuân Tức 1, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị.

Khoảng 17 giờ ngày 28/2, sau giờ học ở trường, Nghị và Nguyện rủ nhau đi chơi cùng bạn bè.

Khi đi ngang một ao sen, nghe tiếng động lớn ở khu vực ao sen, hai em chạy lại xem thì phát hiện một bé gái đang chới với dưới ao và đang bị chìm dần xuống nước. Ngay lập tức, Nghị và Nguyện nhanh chóng chạy xuống, nắm tay bé gái kéo lên bờ rồi hô hoán cho người lớn biết để hỗ trợ đưa bé gái về nhà.

Em Nghị kể: “Lúc đó, tụi con không nghĩ đến nguy hiểm bởi nước ở ao sen rất sâu nhưng thấy em đang trồi lên hụp xuống nên con và bạn Nguyện đã xuống nắm tay em kéo lên. Khi lên đến bờ, em sợ khóc rất nhiều, trên mặt và trong mũi dính đầy bùn. Nhìn lại mới biết em này nhà ở cạnh trường. Đưa được em lên bờ, tụi con rất mừng”.

Em Nghị, em Nguyện và cháu Thương.
Em Nghị, em Nguyện và cháu Thương.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (mẹ bé gái) cho biết: Con gái chị là cháu Nguyễn Hoài Thương (7 tuổi), người nhỏ thó. Chiều đó vợ chồng chị đi chợ, để con ở nhà. Đến chiều về, thấy cháu tắm rửa sạch sẽ, chị khen hôm nay con giỏi, biết tắm rửa, gội đầu một mình. Nhưng khi một người gần nhà nói chị mới biết con mình bị rơi xuống ao sen, được hai cháu Nghị và Nguyện cứu sống.

"Hành động của hai cháu rất dũng cảm, gia đình tôi biết ơn hai cháu rất nhiều. Không có hai cháu, không biết con gái tôi sẽ như thế nào", chị Nương cho biết.

Theo lời kể của chị Nương, sau khi con gái bình tâm, chị hỏi nguyên do thì cháu cho biết thấy dưới ao sen có một bông hoa đẹp nên cháu lại ngồi trên bờ ao, một tay nắm búi cỏ, nhoài người ra ao sen dùng tay còn lại để hái hoa, bất ngờ búi cỏ bị đứt khiến cháu rơi xuống ao.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (người dân ở gần ao sen) cho biết: “Ao sen nhiều nước, sâu khoảng 1,5 mét. Khi nghe các cháu kêu tôi mới biết cháu Thương bị rơi xuống ao, được cháu Nghị và Nguyện kéo lên bờ, thoát khỏi nguy hiểm. Hành động của hai cháu rất dũng cảm, rất đáng biểu dương”.

Được biết, cháu Nguyễn Hoài Thương năm nay 7 tuổi, đáng lẽ em đang học lớp 2 nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mặc dù có điểm trường cạnh nhà nhưng nơi này chỉ dạy cho học sinh từ lớp 3, còn học sinh lớp 1, 2 phải ra điểm chính, cách nhà 6 - 7km, nên cháu phải nghỉ học.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.