Hải Dương: Xử phạt người trốn khỏi nơi cách ly 15 triệu đồng

GD&TĐ - Mặc dù sinh sống trong khu vực có ca mắc Covid-19 nhưng một người đàn ông đã trốn khỏi nơi sinh sống là khu vực đang có lệnh bị phong tỏa cách ly y tế .

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 7/2, ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết chính quyền huyện vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với ông Trần Bá T. (SN 1963, trú tại xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc, Nam Sách) về hành vi trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, tại khu vực nơi ông T. sinh sống phát hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19. Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa nơi đây theo quy định trong thời gian 21 ngày tính từ ngày 31/1.

Tuy nhiên, vào 18h20’ ngày 4/2, ông T. đã tự ý trốn khỏi nơi đang được cơ quan chức năng phong tỏa, cách ly y tế. Hành vi này của người đàn ông đã bị lực lượng công an xã bắt quả tang.

Vào sáng ngày 5/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Nam Sách cũng đã phát hiện 2 cửa hàng của bà Phạm Thị T. (54 tuổi, ngụ khu dân cư Hoàng Hanh) và bà Ngô Thị H. (63 tuổi, ngụ khu dân cư La Văn Cầu) cùng có địa chỉ tại thị trấn Nam Sách, đang phục vụ khách ăn uống tại chỗ trong chợ thị trấn Nam Sách.

UBND huyện Nam Sách cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi quán 10 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cú sốc phải đối mặt

GD&TĐ - Truyền thông đã tiết lộ cú sốc mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt đó là một kế hoạch làm suy yếu chính quyền đang được hình thành ở Ukraine.

Mến học tiếng Nhật chuẩn bị cho hành trình xuất khẩu lao động để lo toan cho gia đình.

Nữ sinh 'gác' giấc mơ đại học để chăm lo cho gia đình

GD&TĐ - Lẽ ra giờ này, Mến đã là tân sinh viên. Nhưng hoàn cảnh éo le buộc em rẽ sang một lối khác. Em gác lại giấc mơ, dự định đi xuất khẩu lao động để chăm sóc mẹ bị tâm thần cùng ông bà ngoại già yếu, bệnh tật.