Hai đứa trẻ trốn dưới gầm xe buýt hơn 3 tiếng để đi thăm bố mẹ

Theo trang CGTN, hai cậu bé đáng thương ở khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã liều mạng trốn dưới gầm xe buýt trong suốt 3 tiếng để đi thăm bố mẹ.

Hai đứa trẻ trốn dưới gầm xe buýt hơn 3 tiếng để đi thăm bố mẹ
Một cậu bé trốn dưới gầm xe. (Nguồn: CGTN)
Một cậu bé trốn dưới gầm xe. (Nguồn: CGTN)

Theo trang CGTN, hai cậu bé đáng thương ở khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã liều mạng trốn dưới gầm xe buýt trong suốt 3 tiếng để đi thăm bố mẹ.

Bố mẹ của hai cậu bé đi làm xa nhà và lâu chưa về. Hai cậu bé quá nhớ bố mẹ nên đã quyết định tới thăm chỗ làm việc của họ. Do không có đủ tiền để đi xe buýt nên hai cậu bé đã bất chấp nguy hiểm để có thể thực hiện được nguyện vọng.

Trước khi bị phát hiện, hai cậu bé đã bám vào gầm xe buýt trong suốt hành trình 80km, kéo dài ba tiếng đồng hồ. Toàn thân của hai cậu bé bị lấm lem bùn đất.

Nhân viên của một trạm xe buýt đã giúp kéo hai cậu bé ra khỏi xe và liên lạc với cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã gọi điện cho nhà trường và hỗ trợ đưa hai cậu bé về nhà.

Hai đứa trẻ trốn dưới gầm xe buýt hơn 3 tiếng để đi thăm bố mẹ ảnh 2
Hai cậu bé trốn dưới gầm xe để đi gặp bố mẹ. (Nguồn: CGTN)
Theo Dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...