Haaland khiêm tốn

GD&TĐ - Erling Haaland tỏ ra khiêm tốn dù đang đạt phong độ ghi bàn khủng khiếp cả trong màu áo câu lạc bộ Man City lẫn đội tuyển quốc gia Na Uy.

Tiền đạo người Na Uy đang có khởi đầu mùa giải như mơ với 27 bàn thắng chỉ sau 17 trận cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Hiệu suất khủng khiếp này khiến ngay cả huấn luyện viên Pep Guardiola cũng phải thốt lên rằng cậu học trò của mình đã “tiệm cận đẳng cấp của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo” về khả năng ghi bàn.

“Haaland luôn quyết định trận đấu như khi trong đội có Messi hay Ronaldo. Cậu ấy ở đẳng cấp đó nếu nhìn vào những bàn thắng”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Sự khác biệt chỉ là Messi và Ronaldo đã làm điều ấy suốt 15 năm. Riêng Haaland đang ở cùng cấp độ về thống kê và nếu không có cậu ấy, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều với Man City”.

Dù được ông thầy của mình “đưa lên mây” nhưng tiền đạo 25 tuổi lại chọn cách phản ứng đầy khiêm tốn.

“Tôi chưa thể sánh với Messi và Ronaldo. Tôi còn cách họ rất xa. Không ai có thể tiến gần đến 2 siêu sao đó”, Haaland thừa nhận.

man-city-1.jpg
Haaland vừa lập cú đúp trên sân nhà Etihad giúp Man City đánh bại đội bóng ‘cứng đầu cứng cổ’ Bournemouth ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Khi được hỏi đến những kỷ lục cá nhân, Haaland khẳng định không quá quan tâm đến điều đó mà chỉ chú trọng giúp đội giành chiến thắng.

“Tôi gạt bỏ mọi con số thống kê và chỉ tập trung chơi bóng. Mùa trước tôi ghi 57 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của đội”, anh nói thêm.

Haaland hiện đã có 13 bàn sau 10 trận tại Ngoại hạng Anh, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và bắt kịp Kylian Mbappe trong cuộc đua Giày Vàng châu Âu.

Sau 108 trận cho Man City, chân sút được ví như “siêu nhân” này đã ghi 99 bàn và đang tiến rất gần đến cột mốc 100 bàn - thành tích mà huyền thoại Alan Shearer từng mất 124 trận mới đạt được.

Nếu duy trì phong độ như hiện tại, Haaland hoàn toàn có thể hướng tới kỷ lục ghi 260 bàn ở Ngoại hạng Anh mà Shearer đang nắm giữ.

Còn bên ngoài sân cỏ, Haaland cũng vẫn giữ cho mình sự giản dị và khiêm nhường như thuở khởi đầu.

“Tôi vẫn chỉ là một chàng trai Na Uy từng mơ được chơi bóng. Tôi đã sống xa nhà từ năm 16 tuổi, đi qua nhiều quốc gia, học thêm vài ngôn ngữ … nhưng bản chất con người tôi không đổi”, anh khẳng định.

Sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Haaland đến từ việc anh mới trở thành ông bố trẻ. Cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen, cả hai vừa chào đón một bé trai.

Tiền đạo của Man City nói vui: “Giờ sáng nào tôi cũng có người đánh thức dậy. Làm bố khiến tôi cân bằng hơn, biết khi nào cần tập trung và khi nào nên tạm quên bóng đá để tận hưởng cuộc sống”.

Mới 25 tuổi, vì thế sự nghiệp vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước để phấn đầu.

“Có thể Haaland chưa đạt đến tầm của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo nhưng với sự điềm tĩnh, khát vọng và tinh thần cầu tiến, Haaland đang viết tiếp hành trình để trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới”, truyền thông Anh nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ