Hà Tĩnh: 17 tuổi giết người vì bị đòi nợ 1 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một bị cáo và 7 thiếu niên tham gia tố tụng tại phiên tòa có độ tuổi từ 13 - 17. Đón nhận bản tuyên án từ vị chủ tọa, người thân của các em buông những tiếng thở dài trong đau đớn vì đã thiếu quản lý khiến con mình bỏ học, nghiện game và gây nên sự việc đau lòng.

HĐXX nhận định một phần nguyên nhân vụ án đau lòng có trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, quản lý con cái.
HĐXX nhận định một phần nguyên nhân vụ án đau lòng có trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, quản lý con cái.

Án mạng tại quán Internet

Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Phong nghỉ học sớm và theo bố đi biển. Những ngày rảnh rỗi, Phong thường cùng đám bạn la cà “cày” game từ sáng đến tối.

Cũng tại một quán net, do mâu thuẫn cá nhân, Phong đã dùng dao tấn công Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) khiến người này tử vong.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh, khoảng 23 giờ ngày 9/2, do có mâu thuẫn trong lúc chơi game từ trước, Phong cùng hai người bạn (khoảng 13 - 15 tuổi) hẹn gặp nhóm Tuấn tại khu vực gần Trường THPT Nghi Xuân, xã Cổ Đạm để “nói chuyện”.

Tại đây, nhóm Tuấn có thêm 5 người (từ 13 - 16 tuổi) cầm theo nhiều hung khí như dao, kiếm… Vừa thấy nhóm Tuấn, Phong đã bỏ chạy và bị 1 thiếu niên cầm đao truy đuổi. Phong cầm dao bấm ném trúng bắp chân phải khiến người này bị thương.

Sau đó, khi thỏa thuận, Tuấn yêu cầu Phong phải trả một triệu đồng tiền điều trị vết thương. Phong đồng ý và hứa sẽ trả khi có tiền.

Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, khoảng 9 giờ ngày 4/3, biết Phong đang chơi Game tại quán Internet ở thôn Phú Thuận Hợp (xã Cổ Đạm), Tuấn cùng một số người đến tìm. Phong tiếp tục xin khất nợ, tuy nhiên, Tuấn không đồng ý và sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu Phong.

Sau khi bị đập mạnh, Phong đứng dậy cầm dao gấp dài hơn 20cm chống trả. Hai người sau đó giằng co, rượt đuổi ra ngoài sân. Phong tiếp tục đâm nhiều nhát vào người Tuấn rồi bỏ chạy ra phía sau vườn. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Tuấn được người dân đưa tới Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, song được các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong từ trước. Còn Phong sau 30 phút gây án đã đến Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân để đầu thú và giao nộp hung khí.

Ngày 15/3, Nguyễn Văn Phong đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội “Giết người”, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bản án đau lòng

Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

TAND Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Phong với tội danh “Giết người”.

Ngoài Phong, tham gia tố tụng tại phiên tòa còn có 7 thiếu niên chỉ từ 13 - 16 tuổi, là bạn của Phong và nạn nhân trong vụ án. Các thiếu niên này đa số đều có bố hoặc mẹ đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nên không thể tới phiên tòa với tư cách giám hộ mà phải nhờ ông bà, anh em họ hàng đi thay.

Suốt phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Phong luôn cúi gằm mặt và tỏ rõ sự hối hận với những hành vi bản thân mình đã gây ra. “Khi bị Tuấn đánh, bị cáo đã rất kích động và không kiềm chế được bản thân, không lường hết những hậu quả do hành vi mình gây ra. Bị cáo rất hối hận về việc mình gây ra cho gia đình nạn nhân và gia đình của mình”, Phong trả lời HĐXX tại phiên tòa.

Phong cũng gửi lời xin lỗi bố mẹ cùng gia đình bị hại, mong được hưởng mức án nhẹ để sớm trở về làm lại cuộc đời. Phong cho biết đã nhờ mẹ vay 50 triệu đồng bồi thường cho gia đình Tuấn, sắp tới sẽ đền bù thêm 30 triệu đồng. 7 thiếu niên liên quan còn lại cũng tỏ ra hối lỗi và thừa nhận việc tham gia các hội nhóm đánh nhau là sai.

Tại phiên tòa xét xử, chủ tọa cũng nhận định, một phần nguyên nhân vụ án đau lòng có trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, quản lý con cái. Theo chủ tọa, ngoài nạn nhân Tuấn, bị cáo và những người liên quan vụ án đều chưa đủ 18 tuổi.

Khi được hỏi về việc quản lý con cái, người nhà đều trả lời do làm ăn kinh tế nên không thường xuyên để ý, quan tâm đến việc học hành của con, cháu. Hầu hết, các thiếu niên này đều đã nghỉ học, tụ tập chơi Game và tham gia các hội nhóm trên địa bàn.

Thậm chí, trước khi xảy ra án mạng, giữa các nhóm đã có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau gây thương tích nhưng người nhà vẫn không “nghe nói”.

Vị chủ tọa phiên tòa cho rằng: “Tất cả từ chơi game mà ra. Ai gây án thì phải chịu hình phạt, nhưng nỗi đau để lại cho đấng sinh thành cũng thật dai dẳng”.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay cướp đi quyền được sống của người khác.

Tuy nhiên, trong vụ việc này lỗi cũng một phần xuất phát từ bị hại, bị cáo đang tuổi vị thành niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế… Do đó, bản án khi tuyên phạt cần nghiêm khắc nhưng cũng phải hợp lý, hợp tình.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phong 7 năm 6 tháng tù giam. Trong vụ án này, nạn nhân Tuấn là người duy nhất trên 18 tuổi, bị cáo và 7 người liên quan đều đang tuổi vị thành niên chưa đủ truy cứu hình sự. HĐXX đã phạt hành chính mỗi trường hợp 2 triệu đồng, yêu cầu cam kết không tái phạm. Hiện, có người đã tu chí học tập, không chơi game hay tụ tập lêu lổng.

Ngoái nhìn dáng con lầm lũi theo các cán bộ công an, bà Nguyễn Thị Nghị (53 tuổi, mẹ Phong) không khỏi xót xa. Bà cho biết, Phong chỉ học đến lớp 9 rồi bỏ. Khuyên can con không được nên bố mẹ cũng đành mặc kệ theo làm ăn.

Bà khẽ thở dài: “Giá như bố mẹ quyết liệt và nghiêm khắc hơn thì có lẽ thời điểm này, Phong cũng sắp lên lớp 12. Và những ngày sắp tới nó sẽ khoác đồng phục bước vào năm học mới chứ không phải chiếc áo của một phạm nhân”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ