Hà Nội tặng quà cho học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3

GD&TĐ - Phòng GD&ĐT quận Ba Đình tặng quà cho 123 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn phường Phúc Xá.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô, Phòng GD&ĐT cùng đại biểu trao quà cho học sinh.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô, Phòng GD&ĐT cùng đại biểu trao quà cho học sinh.

Sáng 23/9, tại Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, Phòng GD&ĐT Ba Đình (TP. Hà Nội) tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh trên địa bàn phường Phúc Xá có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Được nhận quà hỗ trợ đợt này của ngành có 123 học sinh của 3 trường (Mẫu giáo số 8, Tiểu học Nghĩa Dũng và THCS Phúc Xá).

Ông Nguyễn Như Tùng - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Phòng đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

px8.JPG
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô dự và trao quà cho học sinh.

Với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh trên địa bàn quận Ba Đình đã tích cực chung tay góp sức, ủng hộ về tinh thần và vật chất để giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Chỉ trong 5 ngày phát động (từ 13-17/9), toàn ngành GD&ĐT quận Ba Đình đã quyên góp được gần 2,9 tỷ đồng, gần 4.900 quyển vở, gần 2.800 chiếc bút các loại, 600 chiếc bàn chải đánh răng, 270 kg gạo, 150 hộp dầu xoa trẻ em, 100 thùng nước sạch, 100 chiếc khăn mặt, 50 bánh xà bông… cùng rất nhiều quần áo và đồ dùng thiết yếu khác.

PX 5.JPG
Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cùng đại biểu trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bão lũ.

Phòng GD&ĐT quận Ba Đình biểu dương các đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ ý nghĩa. Đặc biệt, Phòng còn biểu dương tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng đã dạy miễn phí 45 tiết học bổ sung kiến thức ngoài chương trình chính khoá của tháng 9/2024 cho gần 800 học sinh với giá trị tương đương hơn 100 triệu đồng.

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với học sinh còn khó khăn, ngành GD&ĐT quận Ba Đình đã trích một phần số tiền đã quyên góp, ủng hộ để tặng 123 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn phường Phúc Xá. Được nhận quà hỗ trợ đợt này của ngành có 123 học sinh của ba trường gồm: Mẫu giáo số 8, Tiểu học Nghĩa Dũng và THCS Phúc Xá. Mỗi em được nhận một phần quà và tiền mặt là 2 triệu đồng. Tổng trị giá các phần quà là hơn 258 triệu đồng.

PX 6.JPG
Ông Nguyễn Như Tùng - Phó Phòng GD&ĐT quận Ba Đình và bà Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh trao quà tới các em học sinh.

Xúc động khi nhận được quà, em Nguyễn Thị Ánh Dương, lớp 8A1 Trường THCS Phúc Xá bày tỏ, đây là nguồn động viên lớn lao giúp em và gia đình sớm khắc phục khó khăn sau những ngày bão lũ. “Chúng em xin hứa cố gắng học tập thật tốt, để xứng đáng với tình yêu thương và sự quan tâm mà các cấp chính quyền, thầy cô, bố mẹ dành cho chúng em…” - Ánh Dương nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội - Đỗ Văn Nam cho biết, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại khá nặng nề với các trường học ở Thủ đô. Toàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp để ổn định dần công tác dạy học, tuy nhiên đến hôm nay toàn thành phố vẫn còn khoảng 20 trường chưa thể đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, cuộc sống của nhiều gia đình học sinh còn nhiều khó khăn.

PX 2.JPG
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội - Đỗ Văn Nam phát biểu tại buổi lễ trao quà.

“Ngành GD&ĐT quận Ba Đình sẽ tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ học sinh, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng thời chủ động xây dựng phương án ứng phó, phản ánh nhanh để không làm gián đoạn việc dạy học…” - ông Đỗ Văn Nam tin tưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ