Hà Nội T&T 2 – 1 HP Hà Nội: Hội T&T thắng kịch tính

Hà Nội T&T 2 – 1 HP Hà Nội: Hội T&T thắng kịch tính

(GD&TĐ) - Thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã không thể giành được ít nhất 1 điểm ở lượt trận khai mạc V_League 2011, sau khi để thủng lưới lần thứ hai ở đúng vào những giây thi đấu cuối cùng của trận đấu.

1
Mùa giải V_League thứ 12 chính thức khai mạc chiều nay

Với lối chơi áp sát cùng những đợt phát động tấn công bên cánh phải HN T&T tỏ ra nhỉnh hơn về mặt thế trận. Không có Bảo Khanh trong đội hình xuất phát nên trong hiệp 1 của trận đấu những đợt tấn công của đội chủ nhà Hà Nôi T&T chủ yếu diễn ra bên cánh phải với sự năng động của Ngọc Duy. Tuy nhiên, trước lối chơi áp sát rất nhanh của hàng phòng ngự bên phía HP Hà Nội, trong những phút đầu của trận đấu các cầu thủ đội chủ nhà cũng không tạo được nhiều pha phối hợp tấn công về phía khung thành của thủ môn Viết Nam.

Phút 21 xuất phát từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Ngọc Duy có cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình nhưng cầu thủ mang áo số 21 của Hà Nôi T&T lại dứt điểm hụt. Ít phút sau đó thủ môn Viết Nam dễ dàng bắt gọn bóng sau cú dứt điểm cận thành của chân sút bên phía đội chủ nhà.

Phút 28, HP Hà Nội có tình huống phối hợp tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hồng Sơn, tiếc rằng Văn Vinh không thể tung ra cú dứt điểm của mình sau đường chuyền bóng của đồng đội bên cánh phải. Phút 31, từ đường chuyền của Hồng Minh bên cánh phải Ngọc Duy bay người đánh đầu rất căng nhưng thủ môn Viết Nam đã xuất sắc cứu thua cho các cầu thủ đội khách. Khi hiệp một chỉ còn 4 phút nữa là kết thúc, xuất phát từ cú căng ngang của đồng đội bên cánh trái, Ngọc Duy đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Viết Nam ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hà Nội T&T. Trong những phút bù giờ của hiệp 1, thủ môn Hồng Sơn đã xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà sau cú dứt điểm bằng chân trái của Thanh Trung.

Ngay đầu hiệp 2, HP Hà Nội chủ động dâng cao đội hình nhằm gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà, với khả năng càn lướt của mình phút 48, Timothy có cú dứt điểm nguy hiểm bên cánh phải về phía khung thành của thủ môn Hồng Sơn tiếc rằng bóng đi vọt xà ngang trong ngang tấc. Ít phút sau đó cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai Xuân Luân cũng có cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình. Phút 60 từ cánh trái Thanh Trung có cú dứt điểm từ xa rất căng nhưng bóng đi không chính xác. Phút 63 một lần nữa thủ môn Hồng Sơn có cú bay người đẩy bóng cứu thua cho Hà Nội T&T sau cú dứt điểm cận thành của một cầu thủ bên phía Hòa Phát HN sau pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái.

Trước những đợt tấn công liên tục của các cầu thủ đội khách, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng phải lùi sâu về bên phần sân nhà hỗ trợ phòng ngư, trong quãng thời gian hơn 20 phút đầu của hiệp hai các cầu thủ đội chủ nhà không tạo được nhiều tình huống tấn công về phía khung thành thủ môn Viết Nam. Ở những phút sau đó, các cầu thủ Hà Nội T&T đã kiểm soát bóng nhiều hơn nên HP Hà Nội cũng tạo được ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hồng Sơn hơn.

Tuy nhiên, sau hàng loạt tình huống nguy hiểm bị bỏ lỡ các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh cũng có được bàn thắng cân bằng tỷ số do công của Timothy ở phút 83. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ thứ 3 của trận đấu cầu thủ mang áo số 20 của đội chủ nhà Gonralo ghi bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên thành 2-1 cho Hà Nội T&T. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành trọn 3 điểm sau lượt trận đấu đầu tiên. Một khởi đầu thuận lợi cho nhà đương kim vô địch V_League.

Phạm Nguyễn 

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ