Hà Nội T&T 1 – 0 SHB Đà Nẵng: SHB nếm trái đắng

Hà Nội T&T 1 – 0 SHB Đà Nẵng: SHB nếm trái đắng

(GD&TĐ) - Được đánh giá là trận “Chung kết” lượt đi của V_League mùa giải 2010, tuy nhiên trận đấu giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều ngày hôm nay (12/3) chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên với việc giành trọn 3 điểm trong trận đấu chiều ngày hôm nay, đoàn quân của thầy trò HLV PhanThanh Hùng đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm sau 5 vòng đấu.

Hà Nội T&T (trắng) giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng
Hà Nội T&T (trắng) giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng

Không có quá nhiều chuyển biến về lực lượng, nhưng về lối chơi của các cầu thủ đội chủ nhà Hà Nội T&T dưới sự chỉ đạo của “người đóng thế” Phan Thanh Hùng đã có những chuyển biến rõ rệt. Trong 45 phút đầu tiên của hiệp một của trận đấu chiều ngày hôm nay mặc dù các cầu thủ của đội chủ nhà có khá nhiều cơ hội khi phút 15 của trận đấu, sau nỗ lực đi bóng của đội trưởng Lê Công Vinh từ khu vực giữa sân bóng được đẩy lại cho Cao Sỹ Cường để cầu thủ này dứt điểm, tiếc rằng cú ra chân của cầu thủ số 8 bên phía đội chủ nhà là quá nhẹ và thủ môn Trần Đức Cường của SHB Đà Nẵng đổ người kịp ôm gọn trái bóng. Mặc dù đội chủ nhà có cơ hội ngây nguy hiểm đầu tiên, nhưng SHB Đà Nẵng mới là những người kiểm soát bóng nhiều hơn và có những cú dứt điểm thực sự về phía khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Ngay sau cú dứt điểm của Đức Cường ở phút 15, ngay sau đó SHB có câu trả lời khi Merlo S. Gaston có cú bứt tốc khá nhanh trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán.

Phút 30 của hiệp một, suýt chút nữa Huỳnh Quốc Anh đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ đội khách, tiếc rằng trong tình huống này cú dứt điểm của Gaston là quá nhẹ nó không thắng được thủ thành Dương Hồng Sơn. Trong khi đó, với việc chơi phòng ngự phản công, phút 34 của trận đấu xà ngang đã cứu thua cho các cầu thủ đội khách khi cú dứt điểm của Nguyễn Văn Quân bên phía Hà Nôi T&T bóng lại tìm đến đúng xà ngang khung thành của thủ môn Trần Đức Cường của SHB Đà Nẵng.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với khá nhiều pha ăn miếng trả miếng giữa cầu thủ của cả hai đội
Trận đấu diễn ra căng thẳng với khá nhiều pha ăn miếng trả miếng giữa cầu thủ của cả hai đội

Với đội hình đồng đều và có chất lượng hơn, chính vì thế các cầu thủ SHB Đà Nẵng chính là những người kiểm soát thế trận, tuy nhiên trong những tình huống dứt điểm của các cầu thủ đội khách vẫn còn thiếu một chút chính xác và may mắn. Phút 45 của hiệp một, Nicolas Hernandez và Merlo S. Gaston lần lượt bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn đáng tiếc của mình khi cú đánh đầu của Gaston sau đường chuyền của Nicolas Hernandez bóng đi trúng xà ngang khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn và cú dứt điểm cần thành của Nicolas Hernandez ở tình huống sau đó bóng lại đi chệch cột dọc. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, một điều dễ nhận thấy là mỗi khi Công Vinh, Sỹ Cường hay Endene có bóng thì các cầu thủ này thường xử khá cầu kỳ khiến cho các tình huống tấn công của đội chủ nhà mất đi sự đột biến trong khi đó các hậu vệ của đội khách đã kịp lùi về can thiệp.

Bước vào hiệp hai, các cầu thủ đội chủ nhà chuyển sang thi đấu với sự chủ động hơn và ngay khi hiệp hai bắt đầu được hai phút, Caue C. M. Benicio đã có lời cảnh báo đội khách, tiếc rằng cú dứt điểm của cầu thủ này hơi nhẹ. Hai phút sau đó Công Vinh, Sỹ Cường, và Caue C. M. Benicio có pha phối hợp đá phạt đẹp mắt trước vòng cấm địa của thủ môn Trần Đức Cường tuy nhiên cú dứt điểm bằng đầu của cầu thủ mang áo số 10 bên phía đội chủ nhà bóng lại đi chệch cột dọc. Phút 55, từ đường chuyền của đồng đội, trong tư thế khá trống trải Sỹ Cường tung ra cú dứt điểm bằng chân trái bóng đi không chính xác. Sau tình huống này, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng tung Wiliams Christopher vào sân thay cho Diego Mendez. Tuy nhiên, thế trận vẫn có phần nghiêng về phía đội chủ nhà. Phút 60, tỷ số được mở cho đội chủ nhà và người lập công lần này không ai khác chính là Cao Sỹ Cường, sau một pha phối hợp lên bóng nhanh của đồng đội bên phía cánh trái, trong khi hậu vệ của SHB Đà Nẵng có phần chững lại vì cho rằng Sỹ Cường đã rơi vào thế việt vị. Tận dụng sai lầm nay cầu thủ số 8 của Hà Nội T&T đi bóng quyết đoán vào khu vực vòng cấm địa của đội khách trước khi tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành của SHB Đà Nẵng. Sau khi có được bàn thắng các cầu thủ đội chủ nhà hạ thấp đội hình về phía phần sân nhà nhằm bảo vệ tỷ số của trận đấu bằng sự đeo bám quyết liệt.

HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất vui khi vượt qua đội bóng cũ
HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất vui khi vượt qua đội bóng cũ


Sau khi chịu bàn thua, HLV HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục tung Nguyên Sa và Minh Tuấn vào sân nhằm thay đổi cục diện của trận đấu, và ở những phút cuối cùng của trận đấu này trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng khi SHB Đà Nẵng liên tục dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, trong khi đó các cầu thủ của hai đội đều có những pha vào bóng có phần chặt chém không ngại va chạm khiến cho trận đấu nhiều lần bị gián đoạn. Trước những quyết định có phần “thiên vị” của trọng tài chính điều khiển trận đấu chiều ngày hôm nay, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã nhiều lần phản ứng lại với những quyết định này đặc biệt HLV Lê Huỳnh Đức cũng không thể giữ được sự bình tĩnh của mình trước những quyết định khó hiểu của trọng tài khi HLV của đội bóng sông Hàn đã đá văng chai nước từ khu kỹ thuật.

Phút 76 của trận đấu sau đường chuyền của Minh Tuấn, Quang Cường lao vào đá nối đẹp mắt tiếc rằng bóng lại đi chệch cột dọc. Phút 80, Hoàng Quãng tung ra cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng lại đi đến đúng chỗ thủ  môn Dương Hồng Sơn của Hà Nội T&T đã chọn. Dù hiệp hai có tới 5 phút đá bù giờ nhưng trong suốt quãng thời gian này các chân sút của đội bóng đến từ sông Hàn không một lần đưa bóng vào lưới của thủ môn Dương Hồng Sơn. Như vậy, với 3 điểm giành được trong trận đấu này, Hà Nội T&T vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm sau 5 vòng đấu, trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này và đây cũng chính là kết quả của trận lượt đi mùa giải trước khi SHB Đà Nẵng cũng chịu thất bại 0-1 trong chuyến làm khách của T&T Hà Nội.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội chủ nhà Hà Nội T&T đã thi đấu tốt và tạo được nhiều cơ hội hơn
HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội chủ nhà Hà Nội T&T đã thi đấu tốt và tạo được nhiều cơ hội hơn


Phát biểu với báo giới sau trận đấu này HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cho biết: “đây là một trận đấu mà cả hai đội đã đều có được những cơ hội ghi bàn của mình và nếu như các cầu thủ hai đội dứt điểm tốt hơn có lẽ kết quả trận đấu sẽ khác. Tôi không có thói quen nhận xét về trọng tài, tuy nhiên mọi người có thể thấy những phản ứng của tôi, nhưng tôi muốn nói rằng đây chỉ là những phản ứng riêng của tôi”. HLV Lê Huỳnh Đức lên tiếng cho rằng đây không phải là một trận đấu của bạo lực cho dù các cầu thủ vào bóng không ngại va chạm theo vị thuyền trưởng của đội bóng sông Hàn thì các cầu thủ đã hơi thiếu bình tĩnh trong trận đấu chiều ngày hôm nay.

Phạm Kiên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.