Hà Nội: Rơi thang máy, 2 người tử vong

GD&TĐ - Khoảng 17h40 đội Cảnh sát PCCC và CNCH công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được tin báo về sự cố rơi thang máy khiến 2 người tử vong tại nhà số 12, ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội).

Thang máy rơi tại nhà dân, khiến 2 người tử vong.
Thang máy rơi tại nhà dân, khiến 2 người tử vong.

Được biết đây là nhà dân cao 7 tầng 1 tum, hiện tại thang máy của tòa nhà đang được bảo trì. Hai nạn nhân tử vong trong sự cố là nam, đều là nhân viên của một công ty sửa chữa thang máy. Sự cố xảy ra khiến 1 người thiệt mạng ngay tại hiện trường, người còn lại thì tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chắc năng đã có mặt tại hiện trường triển khai các phương án cứu người gặp nạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chắc năng đã có mặt tại hiện trường triển khai các phương án cứu người gặp nạn.
Công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương.
Công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương.
Hà Nội: Rơi thang máy, 2 người tử vong ảnh 3
Hiện trường thang máy bị rơi tại căn nhà 7 tầng.
Hiện trường thang máy bị rơi tại căn nhà 7 tầng.
Tai nạn thang máy đang là nỗi lo với nhiều cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng ở các thành phố lớn.
Tai nạn thang máy đang là nỗi lo với nhiều cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng ở các thành phố lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.