Hà Nam bắt giữ nữ quái sau 20 năm lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 20 năm, nữ quái Nguyễn Thị My đã bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Ninh Thuận.

Nữ quái Nguyễn Thị My bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Ninh Thuận.
Nữ quái Nguyễn Thị My bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Ninh Thuận.

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Nguyễn Thị My, sinh năm 1960, trú tại xã Thanh Tuyền – Thanh Liêm (nay là phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý) – theo quyết định nã năm 2002 của Công an tỉnh Hà Nam về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào 26/11/1998, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, My đã dùng axit H2SO4 loại 70% tạt vào mặt và người anh Đỗ Đức Giang (trú tại Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) khiến anh Giang bị thương tật 68%.

Sau đó, My bị bắt và bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam và Toà án nhân dân tối cao tuyên phạt 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trong quá trình thi hành án, do sức khoẻ yếu nên vào năm 2000 My được tạm hoãn thi hành án. Tuy nhiên trong thời gian này, My đã bỏ trốn khỏi địa phương để vào một số tỉnh miền Nam sinh sống và thay tên đổi họ.

Ngày 9/9/2022, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã phối hợp với công an Ninh Thuận phát hiện và bắt giữ khi My đang lẩn trốn tại khu phố 1 phường Bảo An (TP Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao My cho Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam để thi hành bản án theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ