Hà Giang: Đang ăn lẩu, một người đàn ông phải nhập viện vì bình gas mini phát nổ

GD&TĐ - Anh P. 33 tuổi trú tại trú tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, Hà Giang ăn lẩu tại nhà bằng bếp gas mini. Trong lúc đang thay bình gas thì bất ngờ bếp phát nổ khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Anh P. được chẩn đoán bị bóng độ II, III. Ảnh: BVKĐ Quang Bình
Anh P. được chẩn đoán bị bóng độ II, III. Ảnh: BVKĐ Quang Bình

Ngày 7/11, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quang Bình, Hà Giang cho biết, ngày 4/11, Bệnh viên tiếp nhận bệnh nhân P.M.P trong tình trạng đau đớn dữ dội; vùng mặt bị tổn thương phỏng nước trợt da gây đau nhức, cổ và cánh tay bên phải cũng bị bỏng. Gia đình cho biết trong quá trình ăn lẩu bằng bếp gas mini tại nhà, khi thay bình gas vào bếp thì bình gas mini bất ngờ phát nổ.

Sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, gia đình chưa xử trí gì và lập tức đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng độ II, III, diện tích 16% vùng đầu mặt cổ ngực, cánh tay bên phải. Bệnh nhân được xử trí chống sốc, giảm đau, rửa và băng tổn thương bỏng ngay sau đó.

Theo các bác sĩ, đây là một trong nhiều trường hợp bị chấn thương do nổ bình gas mini trong quá trình sử dụng. Do vậy, người dân cần thận trọng khi sử dụng bình gas. Nên chọn và mua các loại bình, bếp gas có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên mua và sử dụng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.