Hà Giang: Bắt đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ"

GD&TĐ - Đối tượng đã cho vay tiền với mức lãi suất dao động từ 2.800 đồng đến 3.000 đồng/1triệu/1 ngày, tương đương với mức lãi suất từ 102,2% đến 109,5%/năm, thu lãi gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Chiến về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ảnh: Công an Hà Giang
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Chiến về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ảnh: Công an Hà Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Chiến (SN 1980, trú tại tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra, công an xác định, từ ngày 2/9/2021 – 27/1/2022, Nguyễn Thị Chiến đã cho N.T.H vay tiền với mức lãi suất dao động từ 2.800 đồng đến 3.000 đồng/1triệu/1 ngày, tương đương với mức lãi suất từ 102,2% đến 109,5%/năm, cao gấp 5,11 lần đến 5,5 lần mức lãi suất cao nhất quy định.

Với cách cho vay trên, Nguyễn Thị Chiến thu được số tiền lãi trên 930 triệu đồng. Trong đó số tiền thu lợi bất chính là trên 751 triệu đồng.

Với số tiền thu lợi bất chính như trên hành vi của Nguyễn Thị Chiến đã đủ yếu tố cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xín Mần điều tra làm rõ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.