

Người dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thu gom rau củ (ảnh trái), bóc đậu phộng (ảnh phải) gửi tặng TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCCC

Bà Trần Thị Tư (76 tuổi, thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Quảng Trị) đạp xe gửi bí đao, gạo tới địa điểm tập kết lương thực để "gửi chút tấm lòng" vô Nam. Ảnh: NVCC



Bà Nguyễn Thị Hạt (52 tuổi, trú tại thôn Long Thành, xã Tân Long) chở đến trụ sở UBND xã Tân Long 1 con lợn hơn 120kg. “Tôi có hỏi lãnh đạo xã, ủng hộ con lợn khoảng 120kg được không. Mấy anh nói được, quá tốt. Vì có thể thịt con heo để làm muối ruốc sả, gửi vào cho người dân ở TP Hồ Chí Minh” - bà Hạt, nói. Nguồn: VNN.



Nhóm TOT Bình Thuận đã chuyển gần 3 tấn hàng vào TP Hồ Chí Minh gồm 1,3 tấn rau củ quả, 1,3 tấn thanh long, còn lại là cá khô, nước mắm, sữa và các nhu yếu phẩm khác. Ảnh: Báo Bình Thuận



Người lớn, trẻ nhỏ bắt tay làm món muối sả để gửi vào TP Hồ Chí Minh. Nguồn: PLO


Chuyến xe rau, cả hàng ngàn quả trứng mang nghĩa tình của người Đắk Lắk vào TP Hồ Chí Minh. Nguồn: VOV.