Gọi suất khoai tây chiên KFC, hai bố con phát hiện thứ đáng ngờ bên trong

GD&TĐ - Peter Graham và con gái đã tới một cửa hàng KFC ở Anh để dùng bữa và phát hiện những viên thuốc đáng ngờ có trong món khoai tây chiên.

Gọi suất khoai tây chiên KFC, hai bố con phát hiện thứ đáng ngờ bên trong

Peter Graham, 31 tuổi, đã cùng con gái 2 tuổi, Eva, đến chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC ở Southport, Merseyside (Anh), vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, bữa ăn của họ đã biến thành thảm họa khi Peter phát hiện những viên thuốc đáng ngờ màu trắng xuất hiện trong gói khoai tây chiên.

Những viên thuốc có trong món khoai tây chiên.
Những viên thuốc có trong món khoai tây chiên. 

Ngay sau đó, Peter cho biết đã nếm thử viên thuốc và lập tức cảm thấy bị tê miệng.

Người đàn ông 31 tuổi ho biết: "Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tức giận và sợ hãi đến vậy. Tôi đã cố giữ bình tĩnh để không làm Eva sợ. May mắn là con bé chưa nuốt phải bất cứ thứ gì”.

Peter và con gái Eva
Peter và con gái Eva 

Peter tiết lộ, anh đã bật khóc sau đó với những lo sợ về điều tồi tệ có thể xảy ra với Eva.

"Tôi muốn KFC tìm ra chính xác nó là gì. Tôi không muốn bất kỳ ai khác phải trải qua điều này”, anh nói thêm.

Nhà hàng KFC tại Southport, Merseyside
Nhà hàng KFC tại Southport, Merseyside 

Một phát ngôn viên của KFC cho biết: Chúng tôi chân thành xin lỗi tới Peter và con gái anh. Chúng tôi luôn muốn khách hàng có được những trải nghiệm tốt nhất khi đến nhà hàng của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi ngay lập tức mời anh ấy một bữa ăn khác”.

KFC cũng khẳng định, sẽ không để sự cố tương tự xảy ra một lần nữa. Tuy nhiên, Peter tuyên bố sẽ không bao giờ tới KFC một lần nào nữa.

Theo The Sun

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ