Gieo yêu thương từ những điều giản dị

GD&TĐ - Tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Phó Bí thư Đoàn phường Nguyễn Lê Thảo Vy (28 tuổi) được nhiều người dân yêu mến bởi những việc làm ý nghĩa trong hành trình tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó.

Nguyễn Lê Thảo Vy cùng một người bạn nấu cơm chay tặng bà con khó khăn. Ảnh: NVCC
Nguyễn Lê Thảo Vy cùng một người bạn nấu cơm chay tặng bà con khó khăn. Ảnh: NVCC

Gắn bó, cống hiến cho quê hương

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, điều Thảo Vy trân trọng nhất là tình cảm người dân và học sinh dành cho mình. “Có lần, một cô bé gửi cho tôi bức thư viết tay, chỉ vài dòng thôi nhưng làm tôi rất xúc động. Bé gọi tôi là “chị mùa hè xanh”. Tôi không ngờ mình lại trở thành điều đặc biệt trong mắt tụi nhỏ như vậy”, cô cho biết.

Tốt nghiệp ngành Toán ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, Nguyễn Lê Thảo Vy xin về công tác tại UBND phường Trung Nhứt. Cô phụ trách công việc văn thư, hành chính, một vị trí tưởng chừng không liên quan nhiều đến các hoạt động phong trào. Tuy nhiên, chính môi trường này đã giúp Vy hiểu rõ hơn về đời sống của người dân địa phương, đặc biệt là những gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Từ những buổi tiếp công dân, chứng kiến học sinh phải nghỉ học vì không đủ điều kiện, Thảo Vy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc cần làm gì đó để hỗ trợ bà con. Từ sự cảm thông, tinh thần tình nguyện trong cô ngày càng lớn dần. Dù chưa giữ chức danh trong tổ chức đoàn thể, cô gái trẻ vẫn chủ động làm tình nguyện viên trong nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như phát gạo, vận động tặng sách vở, động viên trẻ em vùng khó khăn đi học trở lại…

Không lâu sau, với tinh thần nhiệt huyết và năng lực tổ chức, Thảo Vy được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn phường Trung Nhứt. Đây là dấu mốc quan trọng, bởi từ đây, chị có thể trực tiếp triển khai các ý tưởng của mình và kết nối nguồn lực cộng đồng một cách chủ động hơn.

Ở quận Thốt Nốt, nhiều người biết đến cô Phó Bí thư Đoàn phường với phương châm “nói ít, làm nhiều”. Trong hơn một năm, chị cùng Đoàn phường thực hiện đến 66 công trình, phần việc thanh niên - một con số đáng nể, đặc biệt với một địa phương còn nhiều khó khăn như Trung Nhứt.

Từ công việc dặm vá tuyến đường giao thông nông thôn, trồng cây chống sạt lở ven sông, đến lắp đèn năng lượng mặt trời cho những tuyến đường chưa có điện…, Vy luôn là người tiên phong vì đã xác định rõ ràng: “Không phải vì là nữ mà đứng ngoài các công việc nặng. Việc gì có ích cho dân thì mình xắn tay áo làm cùng thôi”.

Trong Tháng Thanh niên vừa qua, bàn chân Thảo Vy gần như “phủ sóng” khắp địa bàn. Sáng phát túi vải bảo vệ môi trường tại chợ Hội Quán, trưa khảo sát tuyến đường cần cải tạo, chiều dẫn đoàn viên đi lắp đèn, trồng hoa dừa cạn. “Có hôm trời nắng quá, chị Vy bị ngất khi đang làm, nhưng chỉ nghỉ một chút rồi lại tiếp tục làm”, một đoàn viên nhớ lại.

Không chỉ được thanh niên quý mến, người dân địa phương cũng tin tưởng Vy bởi chị làm việc luôn phải ra được kết quả rõ ràng. “Tuyên truyền bằng miệng thì dễ, nhưng với Vy, nói phải đi đôi với làm, mà làm là làm đến nơi đến chốn. Vậy nên dân mình thương lắm”, ông Nguyễn Văn Hòa - tiểu thương tại chợ Hội Quán, nhận xét.

Với Phó Bí thư Đoàn phường Trung Nhứt, mỗi công trình thanh niên cần phải “sống”, tức là phải gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Chính vì vậy, chị đặc biệt quan tâm đến các tuyến đường nhỏ chưa được đầu tư ánh sáng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Việc chọn trồng hoa dừa cạn, loài hoa dễ sống, nở quanh năm chính là một lựa chọn đầy dụng ý: Vừa làm đẹp cảnh quan, vừa dễ dàng huy động người dân tham gia chăm sóc.

Một điểm sáng khác là công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại tuyến Tỉnh lộ 921. Trong không khí hướng về các ngày lễ lớn, việc gắn cờ Tổ quốc đồng loạt trên trục đường chính đã tạo cảm giác trang trọng, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân. Vy chia sẻ: “Nhiều khi mình chỉ cần làm trước một bước, là có thêm hàng chục người cùng bước theo sau. Điều quan trọng là kiên trì và tử tế”.

gieo-yeu-thuong-tu-nhung-dieu-gian-di-2.jpg
Nguyễn Lê Thảo Vy thường xuyên tạo chương trình vui chơi, tặng quà học sinh Trường THCS Trung Nhứt (TP Cần Thơ).

Chắt chiu, gom góp để cho đi

Điều khiến nhiều người dân nể phục cô gái trẻ nhất chính là tấm lòng đối với học sinh nghèo. Từ cuối năm 2023, Vy bắt đầu thực hiện mô hình “Ống heo tiết kiệm”. Ý tưởng đơn giản: Đặt ống heo tại cơ quan, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên đóng góp một ít tiền mỗi tháng, bao nhiêu cũng được, tùy tâm. Mục tiêu của mô hình không phải là số tiền lớn, mà là tạo thói quen sẻ chia thường xuyên trong tập thể. Nhờ sự đồng thuận cao, mô hình ngày càng lan rộng.

Đến nay, đã có 6 đợt trao quà từ “ống heo tiết kiệm”, những phần quà là gạo và 8 triệu đồng học bổng được gửi đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Tuy giá trị vật chất còn khiêm tốn, nhưng mô hình tạo được thói quen sẻ chia thường xuyên trong tập thể cán bộ, hội viên. Mỗi lần trao quà, cô cán bộ Đoàn lại kết hợp tổ chức trò chơi, hoạt động giao lưu tại trường để tạo không khí vui tươi, lôi cuốn các bạn nhỏ hăng hái, tự tin tham gia, bớt cảm giác ngại ngùng, mặc cảm.

Cô Nguyễn Thị Thọ - giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Trung Nhứt, nhìn nhận: “Thảo Vy trao quà không chỉ bằng vật chất, mà còn bằng cảm xúc. Các em rất thích những buổi giao lưu như vậy, vì chúng tạo động lực để các em cố gắng hơn”. Không chỉ dừng lại ở việc vận động tập thể, Thảo Vy còn trích tiền cá nhân để thực hiện các chương trình đột xuất. Cô thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ, thi dẫn chương trình hoặc làm MC cho các hoạt động cộng đồng. Dù số tiền thù lao không nhiều nhưng luôn dành để giúp đỡ học sinh.

“Tôi không có nhiều tiền, nhưng cũng không tiêu xài gì hoang phí. Cứ dành dụm được ít nào là nghĩ đến các em liền”, Thảo Vy tâm sự. Có lần, cô gom hết số tiền thưởng từ một cuộc thi để mua bao lì xì, bỏ vào đó 50.000 - 100.000 đồng, rồi tặng cho những học sinh nghèo dịp Tết. Những món quà nhỏ nhưng chất chứa tình cảm khiến nhiều phụ huynh xúc động.

Chị Huỳnh Thị Kim Loan - phụ huynh một học sinh lớp 7, chia sẻ: “Con tôi từng có ý định nghỉ học vì gia đình quá khó khăn. Gặp cô Vy, được động viên và hỗ trợ, cháu đã quay lại lớp. Giờ nó học rất tốt, còn viết thư cảm ơn cô nữa”.

Không chỉ là Phó Bí thư Đoàn phường, Nguyễn Lê Thảo Vy là minh chứng cho sức lan tỏa của những điều tử tế. Từ mô hình “Ống heo tiết kiệm” đến những phần quà nhỏ trích từ tiền cá nhân, cô gái ấy đã gieo mầm yêu thương vào cuộc sống của hàng chục học sinh nghèo. Và trong hành trình ấy, chị nhận lại sự quý mến, tin yêu như một phần thưởng ngọt ngào cho những nỗ lực thầm lặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ