Giấu ma túy vào bụng cá để qua mặt cơ quan chức năng nhưng vẫn không thoát

GD&TĐ - Sau khi đặt mua thành công ma túy, một đối tượng đã giấu số ma túy này vào bụng cá để mang về nhà sử dụng nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đối tượng Đặng Ngọc Sơn cùng tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.
Đối tượng Đặng Ngọc Sơn cùng tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 11h30’ ngày 30/8, tại phường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), qua quá trình hoạt động nghiệp vụ, Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Đặng Ngọc Sơn (SN 1979,  trú tại Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy của đối tượng có 1 túi nilon màu vàng đựng 1 con cá đã chết. Kiểm tra kỹ hơn, công an phát hiện phía trong miệng con cá có giấu 1 bọc nilong nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng.

Tại cơ quan công an, Đặng Ngọc Sơn khai nhận bọc nilong nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy vừa được đối tượng đặt mua về để sử dụng.

Sơn khai báo, bản thân là lao động tự do, chủ yếu làm nghề đi biển dài ngày. Là con nghiện ma tuý nhiều năm nên đối tượng đặt mua rồi ma túy rồi giấu trong ruột con cá nhám để mang về nhà.

Tuy nhiên khi đang di chuyển thì bị lực lượng Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện và bắt quả tang. Qua giám định, cơ quan chức năng cho biết số ma túy giấu trong ruột cá có khối lượng 44,0059g methamphetamine.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Hà Tĩnh lập hồ sơ khởi tố, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ tướng: Chính phủ cảm ơn và luôn lắng nghe, chia sẻ, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí nhằm tri ân, ghi nhớ công lao của các thế hệ người làm báo qua các thời kỳ.