Giáo dục truyền thống yêu nước
Nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, Trường THPT A Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Trong không khí trang nghiêm, nhà trường đã tổ chức buổi nói chuyện truyền thống với sự góp mặt của các bác cựu tù binh Phú Quốc – Côn Đảo. Với chủ đề “Người đi qua lửa đỏ”, buổi giao lưu đã tái hiện lại những năm tháng đầy gian khổ mà kiên trung, bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng trong chốn “địa ngục trần gian”.
Những câu chuyện chân thực về ý chí sắt đá trước đòn roi kẻ thù đã chạm đến trái tim của hàng nghìn học sinh, giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình độc lập, tự do ngày nay không phải tự dưng mà có, nó được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha ông đi trước.
Theo đại diện nhà trường, điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình sinh hoạt liên quân giữa các khối lớp 12A3, 12A4 và 12A7. Chương trình được thiết kế hiện đại, lồng ghép khéo léo giữa kiến thức và kỹ năng qua 3 phần chính gồm:
Văn nghệ chào mừng là những ca khúc hào hùng về anh bộ đội cụ Hồ được các em học sinh thể hiện đầy truyền cảm; cuộc thi Rung chuông vàng như một sân chơi trí tuệ tìm hiểu về lịch sử hình thành, những cột mốc chói lọi của QĐND Việt Nam qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Đặc biệt, Hội thao mang tên “thao tác thép” là phần thi kịch tính nhất khi học sinh thực hành tháo lắp súng vừa phải nhanh và thật chính xác. Đây là cơ hội để các em thể hiện sự nghiêm túc, kỹ năng thuần thục trong nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Ngoài ra, các Đoàn viên nhà trường đã có buổi trò chuyện thân mật và sâu sắc với Anh hùng LLVTND Nguyễn Thế Cự - người cựu binh đã từng kinh qua khói lửa chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Qua lời kể của người anh hùng, những trận đánh huyền thoại và tinh thần "Quyết chiến quyết thắng" của quân đội ta đã trở nên sống động hơn bao giờ hết.
"Buổi gặp gỡ không chỉ là một tiết học lịch sử ngoài trang sách mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao để các đoàn viên, thanh niên nỗ lực học tập, rèn luyện nhằm góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới" - thầy Nguyễn Duy Phương, Hiệu trưởng Trường THPT A Trần Hưng Đạo bày tỏ.
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Tại Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Vân Đình, Hà Nội), cô Nguyễn Thị Hòa - Hiệu trưởng thông tin, các hoạt động kỷ niệm chào mừng 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam cũng được tổ chức trong sáng 22/12.
Bác Lê Văn Thiệp - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vân Đình đã có cuộc gặp gỡ, nói chuyện chuyên đề với học sinh nhà trường về truyền thống hào hùng của quân đội ta trong suốt 81 năm qua.
Ở lứa tuổi trung học, học sinh đang hình thành thế giới quan và bản sắc cá nhân. Tìm hiểu về lịch sử của QĐND Việt Nam sẽ giúp các em hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do; nuôi dưỡng niềm tự hào về truyền thống "đánh giặc giữ nước" hào hùng của dân tộc; xây dựng ý thức tự tôn dân tộc để các em tự tin hơn khi hội nhập quốc tế.
"Đây là hoạt động ý nghĩa được nhà trường tổ chức nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho học sinh. Các em cũng được tham gia cuộc thi vẽ tranh về chủ đề anh bộ đội Cụ Hồ và tích cực ra sức thi đua trong học tập để chào mừng 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam", cô Nguyễn Thị Hòa trao đổi.
Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân (xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) cho biết, song song với hoạt động thăm hỏi, đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của trường cùng các thầy cô đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Xuân. Những nén tâm nhang như lời hứa của thế hệ trẻ về việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương.
Đại diện học sinh tiêu biểu của nhà trường đã đến thăm 10 hộ gia đình thương, bệnh binh nặng. Tại mỗi điểm đến, các em không chỉ trao quà mà còn được lắng nghe những câu chuyện “vào sinh ra tử” từ những nhân chứng sống của lịch sử.
Xúc động nhất là cuộc trò chuyện với bác Bùi Quang Tuyến, thương binh hạng 4/4 (tỉ lệ 47%). Bác là một trong ba cựu chiến binh đặc biệt (cùng với thầy Vũ Quang Tành và thầy Đỗ Văn Hiếu) sau khi rời tay súng đã trở về tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” tại chính ngôi Trường THCS Hải Xuân.
Trong lịch sử thầm lặng của mái trường THCS Hải Xuân, có những chương hồi được viết bằng cả máu, nước mắt và bụi phấn trắng. Đó là câu chuyện về ba người thầy, ba người lính: Bùi Quang Tuyến, Vũ Quang Tành và Đỗ Văn Hiếu. Họ chính là những gạch nối kiên cường giữa hai thời đại, giữa tiếng súng gầm vang nơi chiến trường và tiếng đọc bài non nớt của trẻ thơ.