Ngày 9/11, Đại học Phenikaa tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 cho 1.021 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Dược sĩ. Trong đó, 1 thủ khoa Đại học, 21 thủ khoa ngành, 15 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và 169 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Trung Thành – Giám đốc Đại học Phenikaa bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các bậc phụ huynh - những người đã luôn dành trọn niềm tin yêu và sự ủng hộ vô giá, là điểm tựa tinh thần vững chắc để các em vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc chặng đường học tập; gửi lời tri ân tới toàn thể các thầy, cô giáo - những người đã không quản ngày đêm, tận tâm truyền thụ tri thức, thắp lên ngọn lửa đam mê và khát vọng cống hiến.
GS.TS Lê Trung Thành mong rằng, sau lễ tốt nghiệp này, các em bước vào đời với hành trang là tri thức được trang bị bài bản, bản lĩnh được tôi luyện qua năm tháng, và quan trọng nhất là sự dìu dắt của thầy cô, tình yêu của gia đình. Hãy luôn giữ vững tinh thần ấy, trở thành những người kiến tạo không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và là những công dân biết phụng sự vì sự phát triển chung của xã hội, của đất nước.
Thay mặt cho các sinh viên tốt nghiệp hôm nay, thủ khoa đại học Lê Bá Luật, sinh viên khóa 15 ngành Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu), Khoa Khoa học máy tính, trường Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa trải lòng, cách đây bốn năm, em cũng như rất nhiều bạn học sinh khác, đứng trước ngưỡng cửa đại học với không ít băn khoăn và trăn trở. Thời điểm đó, em chưa thật sự biết mình sẽ thuộc về nơi nào và đâu là môi trường có thể giúp em phát triển tốt nhất.
Mọi thứ dường như vẫn còn mơ hồ… cho đến một ngày, em tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Đại học. Ở đó, giữa rất nhiều gian tư vấn rực rỡ và hàng trăm thông tin khác nhau, em dừng lại trước gian tư vấn tuyển sinh của Đại học Phenikaa.
Và thật sự, chính những phút giây lắng nghe lời chia sẻ tâm huyết, chân thành và đầy truyền cảm hứng của thầy Hiếu và thầy Hương, dù hai thầy không phải là giảng viên ngành mà em theo đuổi nhưng hai thầy đã khiến trong em dâng lên một cảm giác rất đặc biệt — một cảm giác tin tưởng, gần gũi và thôi thúc.
Cũng trong bài chia sẻ của mình, tân thủ khoa đầu ra gửi lời cảm ơn gia đình, những người luôn âm thầm động viên, ủng hộ và là điểm tựa tinh thần vững chắc; cảm ơn những người bạn, những người đã đồng hành cùng em trải qua những ngày tháng sinh viên đầy ắp kỷ niệm.