Giải thưởng UOB Painting of the Year năm thứ hai: Nghệ sĩ cần xông pha, bay xa hơn

GD&TĐ - Không chỉ là nơi để nghệ thuật Việt Nam khẳng định vị thế với quốc tế, UOB Painting of the Year còn mở ra cơ hội để nghệ sĩ Việt đi xa hơn...

Ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và ông Victor Ngo - Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam trao giải cho các nghệ sĩ ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng.
Ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và ông Victor Ngo - Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam trao giải cho các nghệ sĩ ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng.

Tổ chức lần đầu năm 1982, UOB Painting of the Year là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời nhất ở Singapore.

Giải thưởng 500 triệu đồng cho tác phẩm từ than đá và bột gạo

Tối 2/10, lễ trao giải thưởng UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam được tổ chức. Các tác phẩm thắng giải của cả hai hạng mục Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM từ ngày 5 - 20/10.

Đây không chỉ là dịp để công chúng tiếp cận với những sáng tạo nghệ thuật đương đại mà còn là cơ hội để cảm nhận những thông điệp mạnh mẽ về xã hội.

Tiếp nối hành trình gắn kết và nâng tầm nghệ thuật cùng tiếng vang sau lần đầu tổ chức vào năm 2023, UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam với thông điệp “Để tài năng nghệ thuật trong bạn tỏa sáng” đã mở ra sân chơi chuyên nghiệp và uy tín, là cơ hội cho những nghệ sĩ trẻ đang theo đuổi con đường hội họa được tỏa sáng, đưa các tác phẩm của mình đến với đông đảo công chúng trong nước và vươn tầm khu vực.

Người thắng giải cao nhất của cuộc thi tại Việt Nam nhận được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, được tham gia tranh giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt 13.000 đô-la Singapore, cùng cơ hội tham gia chương trình lưu trú nghệ thuật đặc biệt.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa - Trưởng ban Giám khảo cho biết, UOB Painting of the Year năm 2024 đã thu hút trên 1.500 tác phẩm gửi về dự thi từ khắp các vùng miền trong cả nước. Sau thời gian chấm giải, với sự quyết liệt và công tâm đã chọn ra các tác phẩm thắng giải của cả hai hạng mục Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng.

Tác phẩm “Dòng chảy” của nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường đạt giải cao nhất ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh. Họa sĩ đã khéo léo sử dụng hai chất liệu bản địa là than đá từ Quảng Ninh và bột gạo từ Đồng bằng sông Cửu Long để tái hiện câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Tác phẩm mang đến một cuộc đối thoại mạnh mẽ giữa đen và trắng, giữa công nghiệp nặng và nông nghiệp lúa nước, gợi mở về sự tác động của con người lên môi trường tự nhiên.

“Than đá đại diện cho công nghiệp phía Bắc, trong khi bột gạo biểu trưng cho nền nông nghiệp miền Nam. Qua tác phẩm này, tôi muốn người xem suy ngẫm về sự giao thoa giữa hai yếu tố này và cách chúng tác động đến cảnh quan tự nhiên và văn hóa con người Việt Nam”, họa sĩ Nguyễn Việt Cường cho biết.

“Dòng Chảy” mang lại góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu dân gian và tư duy nghệ thuật toàn cầu, độc đáo về chất liệu và cách thể hiện, tốt về hình thức và chứa đựng nội dung sâu sắc. Đó là một sự tái định nghĩa nghệ thuật Việt Nam, không chỉ gắn liền với di sản văn hóa mà còn mang hơi thở thời đại, nói lên lối tư duy mới của nghệ thuật đương đại nhưng vẫn giữ được tinh thần hội họa”, họa sĩ Đặng Xuân Hòa nhận xét.

Với giải cao nhất ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh, Nguyễn Việt Cường nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng và được tham gia tranh giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á 2024 cùng các nghệ sĩ thắng giải ở Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

giai-thuong-uob-painting-of-the-year-nam-thu-2-1-2679.jpg
Với tác phẩm 'Dòng chảy', họa sĩ Nguyễn Việt Cường đạt giải cao nhất ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh.

Thông điệp nghệ thuật về môi trường

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, Phan Tú Trân giành giải cao nhất với tác phẩm “Doraeco”. Tác phẩm sử dụng hình ảnh sáu lá bài xếp trên mặt bàn casino, với mỗi lá bài đại diện cho một khía cạnh của ô nhiễm sinh thái: Đất (J rô), nước (Q cơ), không khí (K bích), và năng lượng (Q chuồn); lá bài Joker với hình ảnh Doraemon bối rối, tượng trưng cho sự mâu thuẫn giữa tiến bộ công nghệ và hậu quả môi trường. Lá bài cuối cùng chưa lật, ám chỉ tương lai chưa rõ ràng, đầy thách thức mà thế hệ sau phải đối mặt.

“Tôi rất bất ngờ và hãnh diện khi đạt giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm. Thông qua tác phẩm, tôi mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống và hệ sinh thái của chúng ta”, nghệ sĩ Phan Tú Trân chia sẻ.

UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng cũng trao giải Vàng cho họa sĩ Nguyễn Văn Trinh với tác phẩm “Vùng sống”; “Nhật ký 2024” của Nguyễn Đức Niệm đạt giải Bạc.

Ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh, giải Vàng được trao cho Nguyễn Văn Hè với tác phẩm “Xếp máy bay”; Ngô Văn Sắc với “Xâm thực” đạt giải Bạc; giải Đồng được trao cho họa sĩ Lê Việt Trung với tác phẩm “Đường trở về”.

giai-thuong-uob-painting-of-the-year-nam-thu-2-2-502.jpg
Phan Tú Trân giành giải cao nhất với tác phẩm 'Doraeco' ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng.

Đánh giá về cuộc thi, nhà nghiên cứu Ace Lê - đại diện đơn vị tư vấn nghệ thuật cho biết, số lượng tác phẩm năm nay tăng vượt trội hơn 40% so với năm ngoái và phân bổ đồng đều ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

“Sự không thỏa hiệp của ban giám khảo khi chấm giải, đó là tiêu chí cơ bản khi các tác phẩm đều phải thể hiện kỹ năng nền rất cứng, dù đó là họa sĩ tự học hay hàn lâm, kỹ năng nền phải được thể hiện trước đã” ông Ace Lê cho hay.

Tổ chức lần đầu năm 1982, UOB Painting of the Year là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời nhất ở Singapore và là một trong những cuộc thi uy tín nhất ở Đông Nam Á. Cuộc thi nhằm khai phá các tài năng nghệ thuật và tạo cơ hội cho nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm đến cộng đồng rộng lớn hơn trong khu vực. Tuy nhiên, họa sĩ Đặng Xuân Hòa đánh giá cuộc thi năm nay nhiều bài thi còn vụn vặt, chưa tạo ra tác phẩm lớn, chưa làm cho ban giám khảo phải mệt mỏi.

“Với cảm xúc người làm sáng tạo, đất nước đang đổi mới, có nhiều đề tài sống động, họa sĩ thoải mái thể hiện cái tôi, cái chúng ta, về môi trường xã hội, về quan điểm nghệ thuật. Nghệ sĩ cần mạnh dạn hơn nữa, dám xông pha và thể hiện hết mình, dám thỏa thích tự do trong nghệ thuật để đóng góp cho bản thân, xã hội, cho nền mỹ thuật Việt Nam cũng như “chắp đôi cánh” để bay xa hơn nữa trong dòng chảy nghệ thuật thế giới”, họa sĩ Đặng Xuân Hòa - Trưởng ban Giám khảo UOB Painting of the Year 2024 cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ