Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 dòng nhạc Thính phòng Đặng Ngọc Anh đã ra mắt dự án âm nhạc đầu tay gồm: CD Gửi mùa thu ở lại và MV ca khúc mới Sau những ngày yêu xa. Dự án là món quà dành tặng Hà Nội, đồng thời khẳng định bản lĩnh của giọng ca 22 tuổi dám dấn thân với dòng nhạc thính phòng hàn lâm.
Dự án âm nhạc lớn của giọng ca 22 tuổi
Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng nhạc Thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, cô đã giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Asia Arts Festival) tại Singapore.
Bước ra khỏi cuộc thi với bệ phóng lớn, thay vì chọn giải pháp an toàn là phát hành đĩa đơn số hay theo đuổi nhạc nhẹ thịnh hành, Ngọc Anh quyết định đầu tư thực hiện một album vật lý và MV giao hưởng thính phòng dàn dựng công phu.
Chia sẻ về quyết định này, Đặng Ngọc Anh trải lòng: “Ngay từ đầu tôi biết đây là một dự án khá lớn đối với một ca sĩ trẻ, đặc biệt khi mình vẫn đang trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu cứ chờ đến khi cảm thấy “đủ giỏi” hay “đủ trưởng thành” mới bắt đầu thì có lẽ sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo. Giải thưởng là một dấu mốc chứ không phải đích đến. Thay vì cố gắng vượt qua cái bóng của giải thưởng, tôi chọn cách bước ra khỏi cái bóng đó bằng những sản phẩm mới”.
Khắc họa Hà Nội qua lăng kính Gen Z
Album Gửi mùa thu ở lại gồm 8 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng: Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội đêm mùa đông (Hoàng Phúc Thắng), Cảm xúc tháng mười (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Hoàn Kiếm (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và Sau những ngày yêu xa (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh).
Nói về ý nghĩa tên gọi album, Ngọc Anh chia sẻ: “Mùa thu với Ngọc Anh không chỉ là một mùa trong năm, mà còn gắn với Hà Nội, với những ký ức tuyệt đẹp suốt bao năm lịch sử của Thủ đô và với một giai đoạn trưởng thành của chính mình. Gửi mùa thu ở lại giống như lời nhắn gửi giữ lại những cảm xúc đẹp của tuổi trẻ, của Hà Nội khi mình bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật. Nhưng “ở lại” không có nghĩa đứng yên, mà là giữ những giá trị đẹp của quá khứ trong mình để bước tiếp”.
Với các ca khúc đi cùng năm tháng, nữ ca sĩ 22 tuổi không tránh khỏi áp lực: “Khán giả đã có những hình dung rất rõ về cách hát của các thế hệ đi trước. Ngọc Anh không nghĩ mình phải hát hay hơn hoặc thay thế ai, mà muốn kể lại bằng cảm xúc của một người trẻ hôm nay. Sự trẻ trung không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn cách hát, mà nằm ở cách mình cảm nhận, phát âm, xử lý câu chữ…”.
Điểm nhấn của toàn bộ dự án là MV Sau những ngày yêu xa, ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc (bao gồm cả phần đệm) trên lời thơ Hà Quang Minh. Tác phẩm vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của thế hệ Hà Nội thời đại mới hòa bình và phát triển trên nền âm nhạc giao hưởng sang trọng.
Bộc bạch về quá trình chinh phục tác phẩm này, Đặng Ngọc Anh nhớ lại: “Đây là ca khúc tôi dành nhiều thời gian nhất. Học nốt nhạc thì nhanh, nhưng hiểu được tinh thần tác phẩm lại là chuyện khác. Bài hát có những đoạn rất khó về kỹ thuật, nhưng cái khó hơn là làm sao để kỹ thuật không lấn át cảm xúc. Tôi đã phải tập đi tập lại, thu âm rất nhiều lần từ hơi thở, cao trào đến từng câu hát.
Khi thực hiện MV, kỷ niệm đáng nhớ nhất là cảm giác phải bước ra khỏi vùng an toàn. Trên sân khấu tôi quen tập trung vào giọng hát, nhưng làm MV mọi thứ phải kể bằng hình ảnh, ánh mắt và biểu cảm. Có những cảnh phải quay đi quay lại chỉ vì một ánh mắt chưa đúng thần thái hay chưa khớp với bạn diễn. Trải nghiệm đó giúp tôi hiểu rằng làm một sản phẩm âm nhạc là phải biết kể câu chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau”.
Đáng chú ý, MV Sau những ngày yêu xa được thực hiện bằng công nghệ không gian 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì phương án quay cảnh thực truyền thống.
Nói về sự kết hợp giữa dòng nhạc hàn lâm và công nghệ hiện đại, đạo diễn Việt Đặng khẳng định: “Một ca sĩ Gen Z như Ngọc Anh hòa quyện với âm nhạc thính phòng ra sao thì công nghệ mới cũng có thể kết hợp với âm nhạc hàn lâm tự nhiên như vậy. Dòng nhạc thính phòng luôn chứa đựng những không gian, đại cảnh hoành tráng và câu chuyện sâu sắc, nên sự hỗ trợ của AI và 3D là hoàn toàn phù hợp để chắp cánh cho tư duy nghệ thuật”.
Dấu ấn đồng hành của 2 cô giáo
Dự án âm nhạc đầu tay của Ngọc Anh mang đậm dấu ấn từ sự nâng đỡ tận tình của hai người thầy. ThS. NSƯT Hà Phạm Thăng Long (cô giáo chính của Ngọc Anh đang theo học) - người dạy dỗ từ những chi tiết nhỏ, tạo nền móng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc giúp Ngọc Anh tự tin thể hiện các tác phẩm khó. Trong khi đó, TS. Nguyễn Khánh Ly đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, trực tiếp chọn bài, định hướng phong cách và làm việc với dàn nhạc sĩ hòa âm tên tuổi để thổi sự tươi mới, hiện đại vào chất thính phòng sang trọng.
Đánh giá về học trò, TS. Nguyễn Khánh Ly nhấn mạnh: Ngọc Anh sở hữu chất giọng soprano bay, thể lực và kỹ thuật thanh nhạc tốt, tư duy âm nhạc nhạy bén cùng tinh thần kỷ luật và cầu thị rất cao. Cô định hướng Ngọc Anh giữ vững chuẩn mực hàn lâm nhưng phải kết hợp linh hoạt với tư duy hòa âm đương đại để giọng hát thính phòng có thể tiếp cận tự nhiên tới khán giả trẻ.
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bày tỏ sự ấn tượng trước giọng hát đẹp, cá tính rõ nét, thẩm mỹ âm nhạc tốt, sự kiên trì vượt qua thử thách cùng bản lĩnh thoát khỏi sự đóng khung thính phòng truyền thống của Ngọc Anh. “Đặng Ngọc Anh khiêm tốn và có sự bền bỉ, kiên trì. Tôi thấy với tính cách này, bạn ấy sẽ ngày càng tiến xa trong sự nghiệp của mình”, anh nói. Nhạc sĩ cho biết thêm, chính anh đề xuất ý tưởng đưa Ngọc Anh hát live một ca khúc khác của anh cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam trong một đại hòa nhạc để khẳng định cô có thể hòa ca tốt với lối chơi biến hóa về nhịp độ của dàn nhạc giao hưởng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Quán quân Đặng Ngọc Anh khẳng định: “Thính phòng không nhất thiết phải xa cách với khán giả trẻ. Thay vì bỏ con đường đã chọn để tìm một con đường dễ hơn, tôi muốn tìm cách đưa âm nhạc của mình đến gần khán giả hơn. Càng khó, mình càng cảm thấy trưởng thành từng ngày. Mục tiêu của tôi không phải là một ca sĩ chỉ được nhớ đến bởi một giải thưởng, mà là xây dựng con đường nghệ thuật lâu dài. Tôi mong khán giả sẽ nhớ tới Đặng Ngọc Anh như một cô gái trẻ dám đi đường dài với dòng nhạc Thính phòng bằng cả trái tim và niềm đam mê cháy bỏng”.