Giải Bóng chuyền VĐQG 2009: Ngày đầu êm ả

Giải Bóng chuyền VĐQG 2009: Ngày đầu êm ả

(GD&TĐ) - Được giới hâm mộ hết sức quan tâm bởi lần đầu tiên, tiền thưởng chung cuộc tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng là cơ hội để các nhà tuyển trạch chọn lựa nhân tài cho ĐTQG chuẩn bị SEA Games 25, loạt trận mở màn giai đoạn hai giải VĐQG 2009 diễn ra chiều 11/7 lại kết thúc trong êm ả, không có bất ngờ nào như dự báo.

Một trong những trận đấu thu hút được sự quan tâm của dư luận người hâm mộ chính là trận “chung kết ngược” của bảng A nam, giữa chủ nhà Thép Việt TP.HCM và VLXD Biên Hòa, hai đội xếp chót bảng ở lượt đi cách đây hơn ba tháng.
 Hoàng Long Long An (áo xanh) chứng tỏ sức mạnh trước Dấu khí QGVN. Ảnh: Phương Uyên
Hoàng Long Long An (áo xanh) chứng tỏ sức mạnh trước Dấu khí QGVN. Ảnh: Phương Uyên


Nếu như Thép Việt TP.HCM chỉ giành được vỏn vẹn một trận thắng ở giai đoạn một (trước chính… VLXD Biên Hòa) thì đội bóng láng giềng của họ còn “tệ” hơn khi đại bại trước mọi đối thủ cùng bảng! Đó cũng là lý do để cả hai bước vào cuộc đối đầu tối qua với quyết tâm rất cao.

Không chỉ có lợi thế được chơi trên sân nhà, Thép Việt TP.HCM còn hết sức tự tin khi có được sự bổ sung kịp thời chủ công Wanchai Tabwises (Thái Lan), người đã đóng góp công sức quan trọng giúp Thép Việt TP.HCM trụ hạng thành công mùa rồi!

Vẫn là những cú đập sấm sét từ trên lưới cũng như sau vạch 3 mét, Wanchai nổi bật nhất trong thành phần đội chủ nhà tối qua và sự hiện diện của anh đã mang lại sự khởi sắc rõ rệt trong lối chơi của đội chủ nhà.

Chỉ mất khoảng 90 phút để Thép Việt TP.HCM giành thắng lợi 3 – 0 (25/21, 25/14, 25/17) trước đối thủ cũng đang chật vật không kém mình! Phía trước mặt thầy trò HLV Aphisak còn đến 4 trận “chung kết” như thế nữa, liệu Thép Việt TP.HCM có đủ bản lĩnh để theo hết con đường đã định?

Cũng tại bảng A nam, trong trận đấu sớm diễn ra vào buổi chiều, đội bóng toàn nội binh Hoàng Long Long An chỉ mất khoảng 60 phút để giành chiến thắng cách biệt 3 – 0 (25/22, 25/17, 29/27) trước Dầu khí QGVN.

Chiến thắng thứ 6 kể từ đầu giải đã và đang đưa HL.LA tiến rất gần đến vòng chung kết xếp hạng. Trận đấu duy nhất ở bảng A nữ giữa PV Oil Thái Bình và Giấy Bãi Bằng có tỷ số 3 – 1 (25/15, 25/14, 19/25, 25/15.

Điều đáng ghi nhận ở trận đấu này là cả hai ngoại binh Sanok Sanuree (Thái Lan, GBB) và He Dan (Trung Quốc, PV.TB) đều chưa thể hiện được khả năng của mình với lối chơi khá mờ nhạt trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Trong khi đó, diễn biến các trận đấu tại Quân đoàn 4 (bảng B) cũng khá yên ả khi những đội được đánh giá cao hơn đều giành được kết quả thuận lợi trong loạt trận mở màn này.

Ở giải nam, nhà vô địch Cúp Hùng Vương Tràng An Ninh Bình giành thắng lợi 3 – 1 trước Quân khu 9, còn chủ nhà Quân đoàn 4, dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể “lấy” được của Bến Tre một ván và thua chung cuộc với tỷ số 1 – 3.

Trận đấu bảng nữ giữa BTL Thông Tin và Truyền hình Vĩnh Long có tỷ số chung cuộc 3 – 0 (25/16, 25/20, 25/11).

Lịch thi đấu ngày 12/7:
Bảng A: 14g Bình Điền LA – Lilama Hải Dương (nữ)
15g30 Quân khu 5 – VLXD Biên Hòa (nam)
19g PKKQ – Quảng Ninh (nữ)
20g30 Thể Công – Dầu khí QGVN (nam)
Bảng B: 14g H.Thanh Hóa – NH Công Thương (nữ)
15g30 Quân khu 9 – SV Biên phòng (nam)
19g Vietsovpetro – CS Phú Riềng (nữ)
20g30 Quân đoàn 4 – S. Khánh Hòa (nam)
Theo VietNamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ