Giải bóng chuyền nữ châu Á-Tan tác cửa trên…

Giải bóng chuyền nữ châu Á-Tan tác cửa trên…

(GD&TĐ) - Hôm qua 12/8, ngày thi đấu thứ 7 của giải vô địch bóng chuyền châu Á đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra. Nhật Bản ứng cử viên cho chức vô địch bất ngờ bị Thái Lan hạ knock-out ở trận bán kết thứ nhất, bên cạnh đó giấc mơ lọt vào Top 6 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chỉ là giấc mơ khi Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa các học trò của HLV Thái Thanh Tùng trở lại với … mặt đất.

Các học trò của HLV Thái Thanh Tùng trở lại … mặt đất

Dễ dàng vượt qua vòng bảng với chuỗi 3 trận toàn thắng, bước vào vòng 1/8 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng lại có chuỗi 3 trận toàn thua. Tuy nhiên, những trận thua này đều được người hâm mộ và giới phân tích của chúng ta dự đoán từ trước khi mà trong vòng hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục phải đụng đầu với những tên tuổi lớn của làng bóng chuyền thế giới và khu vực như Kazakhstan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Dù chịu liên tục chuỗi ba trận thua liên tiếp ở vòng hai nhưng có thể nói những trận thua đó chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu bởi ngoài việc học hỏi được những bài học lớn thì mục tiêu đặt ra cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải đấu lần này là lọt vào Top 6. 

Giấc mơ Top 6 với bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể thành hiện thực
Giấc mơ Top 6 với bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể thành hiện thực

Có thể nói qua 2 trận thua trước các đối thủ là Kazakhstan, Trung Quốc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều từ những đội bóng đang được đánh giá rất cao trên bảng xếp hạng của FIVB, chính vì thế các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã có trận thi đấu rất cởi mở khi đối đầu với Hàn Quốc. Dù thất bại trước những cô gái đến từ xứ sở Kim chi nhưng mục tiêu lọt vào Top 6 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn rất rộng khi các học trò của HLV Thái Thanh Tùng chỉ phải gặp Đài Loan (Trung Quốc) trong trận đấu phân hạng tranh vị trí 5 và 6.

Được đánh giá là “ngang cơ” nhưng với lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của gần 2.000 CĐV cùng với tâm lý hưng phấn sau trận đấu với Hàn Quốc ngày hôm qua, rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đã đưa ra dự đoán các cô gái Việt Nam sẽ có trận đấu dễ dàng với đội bóng với độ tuổi trung bình còn khá trẻ (VĐV nhiều tuổi nhất mới 26 tuổi và độ tuổi trung bình là dưới 20) của HLV Sakakuchi Norimasa. Tuy nhiên, những diễn biến trong trận đấu đã không như những dự đoán ban đầu. Dù vẫn ra sân với đội hình đã có trận đấu giằng co với Hàn Quốc, đội bóng đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng của FIVB, nhưng trước một Đài Loan hoàn toàn kém về kinh nghiệm thi đấu và là một đội bóng còn mang dáng dấp của một đội bóng học sinh với lối chơi bóng hồn nhiên và đầy ngẫu hứng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng khi thi đấu lúng túng, thiếu tập trung, có sự lộn xộn trong cách tổ chức đội hình (trong nhiều tình huống Ngọc Hoa đã chơi bóng ở vị trí chuyền 2).
 

  Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa thầy trò HLV Thái Thanh Tùng trở lại với … mặt đất
Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa thầy trò HLV Thái Thanh Tùng trở lại với … mặt đất

Các học trò của HLV Thái Thanh Tùng chỉ dẫn điểm và giành thắng lợi ở Set thi đấu thứ nhất với điểm số là 25/20. Tuy nhiên trong Set thi đấu này Đài Loan (Trung Quốc) có tới 7 lần phát bóng hỏng. Ở 3 Set còn lại các “đàn chị” của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn phải đeo bám tỷ số với các học trò của HLV Sakakuchi Norimasa. Sau 1 giờ 45 phút chịu thất bại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chịu thất bại với tỷ số 1-3. Với điểm số cụ thể các Set thi đấu lần lượt là: 25/23, 20/25, 21/25 và 22/25. Đây là trận đấu đáng thất vọng nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kể từ đầu mùa giải đến nay. Và với trận thắng này Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa các học trò của HLV Thái Thanh Tùng trở lại với … mặt đất sau chuỗi trận thi đấu khá hưng phấn vừa qua.

Thái Lan và Trung Quốc vào chung kết

Cũng trong buổi chiều ngày hôm qua, Thái Lan đã bất ngờ hạ knock-out Nhật Bản để vào chơi trận chung kết với đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc.

Nhật Bản đã có khởi đầu khá dễ dàng trong Set thi đấu thứ nhất…
Nhật Bản đã có khởi đầu khá dễ dàng trong Set thi đấu thứ nhất…

Trước trận bán kết thứ nhất, giới phân tích và người hâm mộ cũng đã đưa ra dự đoán về một kịch bản mà trong đó trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai “đại gia” là Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi đó Thái Lan và Hàn Quốc sẽ gặp lại nhau trong khuôn khổ trận đấu phân thứ hạng 3 và 4. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra chiều qua đã không đi theo kịch bản dựng sẵn đó. Nhật Bản từng thắng Thái Lan 3-0 ở trận đấu diễn ra ngày 9/9. Trong trận đấu chiều ngày hôm qua HLV Manabe Masayoshi của Nhật Bản vẫn tung vào sân đội hình đã từng hạ gục Thái Lan trước đó.

Với đội hình mạnh nhất của mình, Nhật Bản đã có Set thi đấu đầu tiên khá dễ dàng trước Thái Lan khi liên tục vươn lên dẫn điểm trước và giành thắng lợi ở Set thi đấu thứ nhất với điểm số 25/20. Tuy nhiên, lợi thế đó đã không thể giúp Nhật Bản một lần nữa giành được thắng lợi trước Thái Lan trong trận đấu chiều ngày hôm qua. Bởi sau khi để thua trong Set thi đấu đầu tiên, HLV R.Kiattipong của Thái Lan đã kịp thời đưa ra những điều chỉnh hợp lý về chiến thuật thi đấu, chính vì thế trong ba Set thi đấu sau đó, từ đội bị dẫn điểm Thái Lan đã biết tận dụng những sai lầm của những “khủng long” bên phía Nhật Bản để ghi những điểm số cho mình qua đó giành thắng lợi với tỷ số 3-1 và điểm số các Set cụ thể là 20/25, 25/13, 25/23 và 25/21.  

… nhưng Thái Lan mới là đội vào thi đấu trận chung kết với Trung Quốc
… nhưng Thái Lan mới là đội vào thi đấu trận chung kết với Trung Quốc

Với trận lội ngược dòng thành công này, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tiếp tục là một dẫn chứng của một chân lý “trong thi đấu của các môn thể thao đỉnh cao nói chung và bóng chuyền nói riêng việc tận dụng tối đa vai trò của những quân bài chiến lược là điều vô cùng quan trọng”. Trong trận đấu với Nhật Bản ngày hôm qua, HLV R.Kiattipong của Thái Lan đã biết tận dụng tối đa vai trò của chủ công Sittirak Onuma và đội trưởng Apinyapong Wilavan. Với những quả đập bóng gập cổ tay nhanh và mạnh của mình cả Onuma và Wilavan đã hoàn toàn hạ gục hàng chắn gồm những “khủng long” của Nhật Bản.

Trong khi đó ở trận đấu cuối cùng trong ngày hôm qua, trong khuôn khổ trận bán kết thứ hai Trung Quốc cũng không quá khó khăn để hạ ngục Hàn Quốc với tỷ số 3-1 để giành quyền vào thi đấu trận chung kết của giải (điểm số các Set cụ thể là (25/18, 25/19, 21/25 và 25/14).

Cũng trong chiều ngày hôm qua các vị trí từ 9 đến 12 đã có chủ.

Kết quả các trận đấu ngày 12/9: 

Cặp đấu

Kết quả 

Uzbekistan

Ấn Độ

0-3 (21/25, 16/25 và 15/25) 

Australia

Hồng Kông

(Trung Quốc)

3-0 (25/23, 25/18 và 25/11)

Iran

Kazakhstan

0-3 (11/25, 20/25 và 14/25) 

Nhật Bản

Thái Lan

1-3 (25/20, 13/25, 23/25 và 21/25)

Đài Loan

(Trung Quốc)

Việt Nam

3-1 (23/25, 25/20, 25/21 và 25/22)

Trung Quốc

Hàn Quốc

3-1 (25/18, 25/19, 21/25 và 25/14)

Lịch thi đấu các cặp đấu ngày 13/9: 

Cặp đấu

Tranh thứ hạng

Sri Lanka

Ấn Độ

13 và 14

Đài Loan

Kazakhstan

5 và 6

Việt Nam

Iran

7 và 8

Hàn Quốc

Nhật Bản

3 và 4

Trung Quốc

Thái Lan

1 và 2

Phạm Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ