Giãi bày yêu thương, tri ân cha mẹ và vợ chồng

GD&TĐ - Gần 4.000 người tham gia Ngày hội ‘tri ân cha mẹ và vợ chồng’. Mọi người đã nói lời yêu thương, xin lỗi, biết ơn cha mẹ, vợ chồng…

Nhiều hình ảnh xúc động thể hiện tình cảm của con cái dành cho cha, mẹ.
Nhiều hình ảnh xúc động thể hiện tình cảm của con cái dành cho cha, mẹ.

Từng là đứa con chưa ngoan, anh Nghiêm Đình Tứ (43 tuổi) làm tổ chức của lĩnh vực hàng không ở Hà Nội nhớ lại, đã không ít lần để bố mẹ phiền lòng.

“Hồi nhỏ, tôi học 3 năm lớp 1, 2 năm lớp 2. Kết quả này khiến bố, mẹ tôi không khỏi đau đầu” – anh Nghiêm Đình Tứ nhớ lại và thấy thương bố, mẹ nhiều hơn. Từ đáy lòng, anh gửi đến bố mẹ lời xin lỗi về những tháng, ngày tuổi thơ chưa ngoan của mình.

Những lời xin lỗi, yêu thương được con cái giãi bày với bố mẹ.

Những lời xin lỗi, yêu thương được con cái giãi bày với bố mẹ.

Đến với chương trình, chị Nguyễn Thu Hiền (50 tuổi) ở Hà Nội không khỏi xúc động khi lần đầu tiên nói ra những lời tự đáy lòng dành cho mẹ. “Con xin lỗi vì đã nhiều lần mang những buồn bực, cáu gắt vô cớ với mẹ. Con muốn nói: Con yêu và biết ơn mẹ rất nhiều” - chị Nguyễn Thu Hiền giãi bày.

Lần đầu tiên tham dự Ngày hội ‘tri ân cha mẹ và vợ chồng’, bác Nguyễn Văn Định (83 tuổi), phường Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội) xúc động và hạnh phúc khi được nghe con trai bày tỏ lời yêu thương.

“Ở tuổi như chúng tôi, hạnh phúc là được nhìn thấy các con vui vẻ, hiếu thảo. Hàng ngày, được quây quần với con, cháu bên mâm cơm” - bác Nguyễn Văn Định bộc bạch.

Hơn 500 người con đã nói lời yêu thương, xin lỗi, biết ơn cha mẹ, vợ chồng giãi bày tình yêu, sẻ chia… trước sự chứng kiến gần 4.000 người.

Hơn 500 người con đã nói lời yêu thương, xin lỗi, biết ơn cha mẹ, vợ chồng giãi bày tình yêu, sẻ chia… trước sự chứng kiến gần 4.000 người.

Thầy Vọng Tây - đại diện Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức (đơn vị tổ chức Ngày hội ‘tri ân cha mẹ và vợ chồng’) mong muốn, thông qua chương trình, Ban Tổ chức muốn lan tỏa nhiều hơn giá trị tốt đẹp của tình cảm gia đình, đồng thời tôn vinh văn hoá truyền thống hiếu lễ của dân tộc; Qua đó, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng, xã hội hạnh phúc và hướng đến những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Những lời yêu thương của các cặp vợ chồng.

Những lời yêu thương của các cặp vợ chồng.

Nhiều vết thương lòng được hàn gắn sau khi các thành viên trong gia đình có cơ hội tham gia Ngày hội ‘tri ân cha mẹ và vợ chồng’.

Nhiều vết thương lòng được hàn gắn sau khi các thành viên trong gia đình có cơ hội tham gia Ngày hội ‘tri ân cha mẹ và vợ chồng’.

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình hạnh phúc thì xã hội phồn vinh, an định. “Lễ Tri ân cha mẹ và vợ chồng” đã mang lại những điều vô cùng tốt đẹp cho cộng đồng bởi nhiều người, nhiều gia đình đã thay đổi tích cực sau khi tham gia buổi lễ.

Các gia đình tham gia chương trình tri ân cha mẹ.
Các gia đình tham gia chương trình tri ân cha mẹ.

Nhiều gia đình sống hạnh phúc hơn, yêu thương nhau hơn, con cái hiếu thảo với cha mẹ hơn. Nhiều vết thương lòng cũng đã được hàn gắn sau khi các thành viên trong gia đình có cơ hội tham gia sự kiện này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.