Giấc mơ của Thao

GD&TĐ - Những đêm dài ôn thi, cô học trò Hà Thị Thao âm thầm viết tiếp ước mơ đời mình. 

Để biến ước mơ thành hiện thực, đa số thời gian Thao dành cho việc học. Ảnh: Trúc Hân
Để biến ước mơ thành hiện thực, đa số thời gian Thao dành cho việc học. Ảnh: Trúc Hân

Giấc mơ nhỏ bé nhưng thắp lên hy vọng cho chính em và cả gia đình nghèo nơi miền rừng biên giới.

“Chỉ cần được học, đời con sẽ khác”

Cô học trò người Thái - Hà Thị Thao - lớp 12E, Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum sinh ra trong gia đình nghèo, huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum). Từ nhỏ, em đã không được sống trong mái ấm trọn vẹn. Cha đi thêm bước nữa, cô bé lớn lên trong vòng tay tảo tần của mẹ và ông, bà ngoại. Gia tài lớn nhất của cả nhà là 200 gốc cao su, nhưng mấy năm nay, giá mủ bấp bênh khiến cuộc sống thêm phần chật vật.

Nhà diện cận nghèo, mẹ Thao làm đủ nghề để lo cái ăn, cái học cho con và thuốc men cho ông bà. Thương mẹ, từ những năm học tiểu học, Thao đã tập cạo mủ cao su. Lớn hơn, em đi trồng và nhổ mì, làm máng cao su thuê vào những ngày hè để phụ giúp gia đình. Ba năm sống tại trường nội trú, em quen với nếp sinh hoạt tập thể.

Nữ sinh được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ nên cố gắng tiết kiệm để mẹ ở nhà bớt vất vả. Thế nhưng, mỗi lần về nhà, mẹ lại dúi cho em ít tiền tiêu vặt vì sợ con túng thiếu.

Cách đây vài tháng, biến cố lớn ập đến gia đình, khi bà ngoại Thao phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối. Căn bệnh khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. “Bà đau lâu rồi nhưng sợ tốn kém nên không đi khám. Đến khi không chịu nổi nữa, ông mới đưa bà đi bệnh viện thì bác sĩ nói đã muộn”, Thao kể.

Chi phí mỗi lần xạ trị lên tới 12 - 13 triệu đồng, mẹ Thao phải vay mượn khắp nơi, gánh khoản nợ lớn để có tiền đưa bà ra Đà Nẵng điều trị. Thế nhưng, mẹ Thao vẫn âm thầm giấu vì sợ con gái lo lắng, ảnh hưởng đến việc học. Chỉ đến khi tình cờ nghe bà kể lại, Thao mới biết mẹ đang xoay xở từng đồng để vừa chữa bệnh cho bà, vừa lo cho em ăn học.

Nhiều đêm, Thao trằn trọc không ngủ. Em tự hỏi nếu mình nghỉ học, mẹ sẽ đỡ khổ hơn không? Nhưng rồi lại nhớ ánh mắt của mẹ chứa đầy hy vọng: “Con cố gắng học, mẹ còn khỏe, còn làm được. Mẹ vất vả thế nào cũng ráng lo cho con học đến nơi đến chốn. Con phải học thật giỏi để sau này có nghề, không khổ như mẹ. Chỉ cần được học, đời con sẽ khác”. Nhớ lại lời mẹ, Thao bật khóc.

giac-mo-cua-thao-1.jpg
Thao nhớ lời mẹ dặn nên không cho phép bản thân ngừng cố gắng học tập. Ảnh: NVCC

Viết ước mơ

Không muốn mẹ buồn, những năm qua Thao luôn cố gắng học tập, 11 năm liền em là học sinh giỏi. Nữ sinh học đều các môn, đặc biệt yêu thích môn Toán và Địa lý. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 3/2025, Thao giành giải Khuyến khích môn Địa lý. Những năm học trước, nữ sinh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý và Ngữ văn của trường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hà Thị Thao đăng ký dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Những ngày này, nữ sinh Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum miệt mài bên sách vở, vừa học vừa cầu mong bà ngoại qua được giai đoạn khó khăn nhất. Trong lòng em, giấc mơ trở thành cô giáo chưa bao giờ tắt. Đó là ước mơ gần, thực tế, giúp em sớm có nghề nghiệp ổn định để đỡ đần mẹ.

“Em muốn làm cô giáo. Em mong được dạy học ở vùng khó, nơi có những bạn nhỏ giống em, thiếu thốn nhưng luôn khao khát đến trường”, Thao chia sẻ và cho biết trong lòng có thêm giấc mơ khác. Nếu có điều kiện, em muốn học ngành luật, trở thành luật sư để giúp đỡ những người yếu thế, không có tiếng nói trong xã hội. Em tin rằng, tri thức có thể thay đổi cuộc đời, giống như cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Hường đã truyền cảm hứng cho em từ những tiết học Lịch sử giản dị, sinh động.

Để biến ước mơ thành hiện thực, ngoài giờ học trên lớp, Thao tự học. Em tận dụng thời gian rảnh đọc sách, ôn bài, giải đề trên Internet. “Kiến thức em đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Thế nhưng em vẫn lo sẽ làm gánh nặng cho mẹ, lo bà không đủ tiền chạy chữa… Nếu có điều kiện tiếp tục đi học em sẽ đi làm thêm, đỡ đần cho mẹ và viết tiếp ước mơ đời mình”, Thao trầm ngâm nói.

Cô Vũ Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp 12E Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum chia sẻ, Hà Thị Thao là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, chăm học và rất nghị lực. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em chưa bao giờ nản chí và từ bỏ ước mơ của mình. Trong quá trình học tập, thầy, cô giáo và nhà trường luôn quan tâm. Những suất học bổng cũng được nhà trường ưu tiên, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập như Thao.

Tại ngôi trường này, có những học sinh khó khăn như Thao. Nhiều em đến từ các xã vùng sâu, xa, mang theo khát vọng đổi đời và gánh nặng gia đình. Nhà trường cố gắng hỗ trợ bằng các chế độ nội trú, học bổng, nhưng để các em đi được đường dài vẫn cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

“Không lâu nữa, kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra. Chặng đường này vô cùng quan trọng và khó khăn đối với Thao. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm sẻ chia, tiếp thêm động lực để cô học trò vững bước thực hiện ước mơ”, cô Hường nói.

Với Thao, chỉ cần còn được học, còn hy vọng, em sẽ không dừng lại. Bởi sau lưng em là người mẹ gầy guộc vẫn gồng mình lo toan, mái nhà nhỏ nơi rẫy cao su thưa lá, là đôi mắt bà ngoại hằn sâu những nếp thời gian.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U16 Việt Nam đoạt hạng 3 giải CFA Team China 2025.

HLV Brazil khen U16 Việt Nam

GD&TĐ - Huấn luyện viên Cristiano Roland tự hào về các học trò U16 Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng ở giải CFA Team China 2025.