Gia Lai đón 18 liệt sĩ trở về với đất mẹ

GD&TĐ - 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia được an táng tại Gia Lai.

18 hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia được đưa về đất mẹ.
18 hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia được đưa về đất mẹ.

Ngày 13/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Tham dự có ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đây là kết quả của đợt tìm kiếm, cất bốc, quy tập lần thứ 25 (mùa khô 2025 - 2026), được thực hiện với sự quan tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, quân đội và nhân dân các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear; Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

z7931400066903-116ab71476eab68a4545ad86f35c770c.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai tưởng niệm và tiễn đưa 18 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thành kính dâng hương, tưởng niệm và tiễn đưa 18 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trách nhiệm thiêng liêng và cũng là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nhờ sự quan tâm của Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia; giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội K52, đến nay có 1.531 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tìm kiếm, cất bốc và đưa trở về Tổ quốc.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương, đất nước; đồng thời là niềm an ủi to lớn đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ