Hé lộ chuyện tình yêu của cô dâu chú rể nhà sát vách, đám cưới “chung một rạp"

Cộng đồng mạng đang xôn xao câu chuyện đám cưới hai nhà sát vách. Câu chuyện tình yêu giữa cặp đôi càng khiến người ta ngưỡng mộ.

Đám cưới sát vách đang gây sốt mạng xã hội.
Đám cưới sát vách đang gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Vũ chia sẻ một câu chuyện thú vị khi đi chụp ảnh cưới cho một cặp đôi nhà sát vách, đám cưới chung rạp và nhận được sự quan tâm của nhiều người.

"Mấy năm làm quay phim đám cưới, hôm nay lần đầu gặp cô dâu chú rể nhà sát vách.

Áo dài đỏ là mẹ chú rể, áo dài xanh là mẹ cô dâu. Và hai bà đang đứng trước cửa nhà của mình. Tình yêu không khoảng cách là đây chứ gì nữa. Mà mình tự hỏi sát vách như này thì một năm về ngoại mấy lần?", anh Tuấn Vũ viết.

Nhiều người tỏ ra thích thú và tò mò về câu chuyện xung quanh đám cưới "nhà nàng ở cạnh nhà tôi" này.

Đám cưới của cô dâu chú rể nhà sát vách, khách đến ngồi chung một rạp.

Đám cưới của cô dâu chú rể nhà sát vách, khách đến ngồi chung một rạp.

Được biết, cô dâu Như Quỳnh 23 tuổi, là cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Chú rể Huy Chỉnh năm nay 30 tuổi, người anh hàng xóm cùng lớn lên bên Quỳnh.

Không những thế, bố chú rể còn nhận cô dâu làm con nuôi từ trước đó rất lâu.

Nhưng mãi đến khi trưởng thành, Huy Chinh - Như Quỳnh mới bắt đầu nảy sinh tình cảm và quyết định "về chung một nhà" sau một thời gian yêu đương.

Sau khi Quỳnh tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình đã bàn tính chuyện trăm năm cho đôi trẻ.

Đám cưới và đám hỏi của cặp đôi thanh mai trúc mã được tổ chức cách nhau hơn một tuần. Ngày 5/11 vừa qua là lễ cưới chính thức của cặp đôi Ninh Bình này.

Áo dài đỏ là mẹ chú rể, áo dài xanh là mẹ cô dâu.

Áo dài đỏ là mẹ chú rể, áo dài xanh là mẹ cô dâu.

Cô dâu chú rể trong đám cưới.

Cô dâu chú rể trong đám cưới.

Cặp đôi thanh mai trúc mã nên duyên vợ chồng.

Cặp đôi thanh mai trúc mã nên duyên vợ chồng.

Cô dâu - chú rể quen nhau từ ngày còn thơ bé.

Cô dâu - chú rể quen nhau từ ngày còn thơ bé.

Cô dâu Như Quỳnh chía sẻ: "Chuyện tình anh hàng xóm, cô nàng nhà bên đã có một cái kết viên mãn. Hôm qua khi lễ cưới xong, mình bận rộn dọn dẹp một hồi rồi mới mở điện thoại ra xem và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám cưới mình lại nổi như cồn trên mạng như vậy.

Hai vợ chồng vui lắm, xem như là món quà cưới đặc biệt mà mọi người dành tặng. Thực ra mình và anh biết nhau từ lâu, thậm chí hai nhà sát vách, còn có cả ô cửa thông ở trên tầng nên thân thiết lắm, nhưng phải sau này hai đứa mới nảy sinh tình cảm nam nữ.

Sau đám cưới, mình cảm giác như có thêm một gia đình, một ngôi nhà thứ hai và cực kỳ hạnh phúc khi nội ngoại chỉ cách nhau có vài bước chân, không phải chịu cảnh nhớ nhà sau khi đi lấy chồng".

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ