5 điều không nên nói, gói trọn phúc lộc

GD&TĐ - Dân gian có câu"Họa từ miệng mà ra”. Người khôn ngoan biết lựa lời mà thưa thốt, giữ phúc cho mình, giữ lộc cho người, cả đời được phúc báo.

5 điều không nên nói, gói trọn phúc lộc
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Phương, 5 điều dưới đây không nói để giữ trọn phúc khí cho bản mệnh, theo lời dạy của Đức Phật!
1. Không nói dối
Nói dối nhiều thành quen, nói dối lần 1 tất sẽ có lần 2, khi lời nói dối không che đậy được nữa thì dẫn đến hành động sai, tạo nghiệp sai… Hậu quả nghiêm trọng cái gốc cũng từ việc nói dối.
2. Không nói thêu dệt
Là không nói thêm bớt, 1 đồn 10, 10 đồn trăm, tam sao thất bản, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần ấn tượng, cuốn hút. Song sự thật thì ít mà nói láo thì nhiều, người nói vô tình, người nghe hữu ý, là nguồn cơn của xung đột không đáng có.
3. Không nói hai lời
“Trước mặt thơn thớt nói cười/Mà trong nham hiểm giết người không dao”. Mới khen người ta đó quay lưng đi liền nói xấu với người khác, đâm chọc chia rẽ, làm cho mọi người hiểu lầm nhau, khiến cho gia đình xào xáo đổ vỡ, có thể đưa đến những sự việc không thể cứu vãn được.
4. Không nói lời ác
Tâm ác thì nói ác rồi làm ác, thân khẩu ý đều ác thì ngày xuống địa ngục không còn xa. Vì thế, chớ nên nguyền rủa người khác, cũng không nên nói lời tục tĩu khó nghe…
5. Không nên Vọng Ngữ
Vọng Ngữ là biết thì nói không biết, không biết thì nói biết. Đứng giữa đám đông nói lời không lợi ích, nói lời sai trái mà cứ cho là đúng, ví như chưa chứng mà nói đã chứng thì đó là đại Vọng Ngữ, cứ la làng lên ta là bậc tu đã giác ngộ, ta là thần thánh, ta có thể ban phước giáng họa… lợi dụng mọi người cung phụng cho mình… đó là Đại Vọng Ngữ, tội thật vô cùng lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.

Alisa sẽ nhận hai bằng cao đẳng trong lễ tốt nghiệp tháng tới.

Cô bé 10 tuổi nhận 2 bằng cao đẳng

GD&TĐ - Alisa Perales, 10 tuổi đến từ thành phố San Bernardino, California, Mỹ, trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp Trường Cao đẳng Crafton Hills.

Giáo viên nhà trường hưởng ứng Tuần lễ áo dài.

Những ‘cô Tấm’ ở bản Suối Voi

GD&TĐ - Ở biên viễn Mường Nhé, những “cô Tấm” của trường Mầm non Leng Su Sìn đang ngày ngày viết nên hành trình vượt khó, bền bỉ gieo chữ...