Gia đình, đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ

GD&TĐ -  Sáng 5/8, tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) rất đông người nhà, đồng đội... đã có mặt  để tham dự lễ tang của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Lễ tang của 3 liệt sĩ tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.
Lễ tang của 3 liệt sĩ tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.

Sáng nay, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể tang lễ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân đối với 3 liệt sĩ - 3 người lính cứu hỏa đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy.

Theo chương trình lễ tang, trong buổi sáng, thi hài của 3 liệt sĩ được đưa từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 TrầnThánh Tông. Sau đó, đến buổi chiều, tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của 3 liệt sỹ, Đảng ủy và Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân.
Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của 3 liệt sỹ, Đảng ủy và Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân.
Ngay từ sáng sớm, rất đông người nhà, đồng đội, đồng chí... đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 tại phố Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) để tham dự lễ tang.
Ngay từ sáng sớm, rất đông người nhà, đồng đội, đồng chí... đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 tại phố Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) để tham dự lễ tang.
Mỗi người đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 đều mang trong mình nỗi xót xa, thương tiếc khôn nguôi.
Mỗi người đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 đều mang trong mình nỗi xót xa, thương tiếc khôn nguôi.
Đến tiễn đưa các anh hôm nay là người thân, bạn bè, và những người đồng đội...
Đến tiễn đưa các anh hôm nay là người thân, bạn bè, và những người đồng đội...
Theo chương trình lễ tang, trong buổi sáng, thi hài của 3 liệt sĩ được đưa từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 TrầnThánh Tông.

Theo chương trình lễ tang, trong buổi sáng, thi hài của 3 liệt sĩ được đưa từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 TrầnThánh Tông.


Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...