Ghé Đà Lạt thưởng lãm 'Chuyện mình'

GD&TĐ - Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Đoàn Đức Hùng tại phòng tranh Le Lycee Ana Mandarin Villas DaLat (Lâm Đồng) tiếp tục đón khách đến 26/10.

Ghé Đà Lạt thưởng lãm 'Chuyện mình'

Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Đoàn Đức Hùng tại phòng tranh Le Lycee Ana Mandarin Villas DaLat (số 2 đường Lê Lai, phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng) tiếp tục đón khách đến 26/10.

Tại không gian được mệnh danh là “ngôi làng Pháp cổ” giữa lòng thành phố Đà Lạt, 80 tác phẩm sơn dầu kể “Chuyện mình” được giám tuyển Lê Thiết Cương lựa chọn từ hơn 100 bức tranh mà Đoàn Đức Hùng sáng tác trong 5 năm trở lại đây.

Đó là những chuyện nho nhỏ của gia đình, bạn bè, người thân, hàng xóm...; chuyện vẽ, xưởng họa, người mẫu, chân dung tự họa… được họa sĩ kể bằng “những vết bút đẫm sơn trôi trên mặt toan theo đà của xúc cảm chứ không chạy theo hình, gò theo hình. Những nhát bút khoáng đạt, không gò gẫm vào hình, nô lệ vào hình, bó thân về hình. Khái niệm đúng hình trở nên vô nghĩa”, như giám tuyển Lê Thiết Cương nhận xét.

Họa sĩ Đoàn Đức Hùng, sinh năm 1983 tại Hải Phòng, hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng. Anh đã từng tham gia các triển lãm nhóm: “Góp Dó” 2018, 2019; “Sketch” 2020 và tại Hàn Quốc 2021, 2022; “Long Biên Art Fair” 2021; Mỹ thuật An Dương 2022; triển lãm nghệ thuật minh họa báo chí và truyền thông 2023. Với Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng, anh đạt giải Khuyến khích năm 2019 và giải Ba năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ