Gặp thầy giáo dũng cảm cứu người thoát khỏi Hà Bá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy giáo Lê Ngọc Thùy ở TP Huế đã dũng cảm lao ra giữa dòng nước lũ cứu sống 3 người bị nạn thoát khỏi cửa tử.

Thầy giáo Lê Ngọc Thùy luôn gần gũi và quan tâm đến học trò.
Thầy giáo Lê Ngọc Thùy luôn gần gũi và quan tâm đến học trò.

Không quản ngại nguy hiểm, thầy giáo Lê Ngọc Thùy - Trường THPT Hương Vinh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã dũng cảm lao ra giữa dòng nước lũ cứu sống 3 người bị nạn thoát khỏi cửa tử.

Dũng cảm cứu 3 người giữa dòng lũ dữ

Trong đợt mưa lũ vừa qua, hầu hết các vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều bị ngập lụt nặng nề, và trong cơn lũ dữ, nhiều người đã không ngại nguy hiểm lao vào dòng nước dữ để giành giật tính mạng với Hà Bá. Thầy giáo Lê Ngọc Thùy là một trong những “người hùng” như vậy. Thầy cứu sống được 3 người trong vụ tai nạn lật thuyền trong đêm 15/11.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15/11, 8 người dân tại TP Huế cùng đi trên 1 chiếc thuyền từ khu chung cư Hương Sơ sang phường Phú Hậu, khi đến khu vực đập Hậu thì chiếc thuyền không may bị lật. 3 người may mắn tự bơi được vào bờ. Những người còn lại đều bị nước cuốn trôi, cận kề với cửa tử.

“Lúc đó, nước tràn vào nhà, tôi đang dọn dẹp đưa đồ đạc lên cao thì nghe tiếng kêu cứu. Nhìn theo hướng kêu cứu, tôi thấy chiếc thuyền lật úp, nhiều người đang chới với giữa dòng nước lũ. Không kịp nghĩ nhiều tôi lập tức tìm một chiếc sào dài để ứng cứu”, thầy Thùy nhớ lại.

Thời điểm này, dòng nước chảy xiết, rất nguy hiểm. Thầy Thùy nhanh chóng tiếp cận địa điểm thích hợp, dùng sào cứu người gặp nạn. “Khi lội ra khoảng được 10m, thấy chỗ đứng thuận lợi để cứu người nên tôi dùng sào để một người phụ nữ và một cháu nhỏ khoảng 10 tuổi bám vào rồi kéo họ lên bờ. Một phụ nữ bám vào bụi cây gần đó, tôi nói cô ấy bình tĩnh và bám chắc. Cứu được 2 người kia lên, tôi cùng một thanh niên dùng thuyền chèo ra đưa chị đó lên bờ”, thầy Thùy kể lại.

Tuy cứu được 3 người, nhưng thầy Thùy vẫn còn trăn trở vì không thể cứu được 2 người còn lại. Đó là chị Huỳnh Thị B và con gái là Nguyễn Thị H, cùng trú tại phường Hương Sơ, TP Huế. “Sau khi cứu được 3 người, thanh niên chèo thuyền phát hiện còn thiếu 2 người nữa, lập tức tôi bám theo dọc mương nước, ra đến tận ruộng lúa vẫn không thấy 2 người đâu. Sau đó, tôi cùng bà con và lực lượng chức năng tìm kiếm, tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với 2 mẹ con”, giọng thầy nghẹn lại.

Thầy Thùy kể lại rằng, thời điểm tìm kiếm, cứu giúp những người gặp nạn thì vợ và con trong nhà cũng nói rằng “ba ơi cẩn thận” để nhắc nhở thầy tìm người bị nạn nhưng cũng đảm bảo an toàn cho bản thân. “Lũ quá lớn, người bị nạn không thể bơi kịp vào bờ. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều gì cả, cho nên phải chạy đua với thời gian nếu không sẽ không cứu người được”, thầy Thùy chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổ trưởng Tổ dân phố Thế Lại Thượng, phường Hương Vinh (TP Huế) cho biết, khu vực kênh đập Hậu, phường Hương Vinh nằm cạnh sông Đào, bà con thường xuyên qua lại tại đây. Tuy nhiên, vào mùa mưa lụt, khu vực này nước thường chảy xiết rất nguy hiểm. Nếu thầy Thùy và bà con không có mặt kịp thời ứng cứu thì có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa.

Ông Nguyễn Tân (bên trái) - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy.

Ông Nguyễn Tân (bên trái) - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy.

Người thầy mẫu mực

Không chỉ có tinh thần quả cảm cứu người, thầy Lê Ngọc Thùy còn là một giáo viên chủ nhiệm tận tâm, có trách nhiệm với công việc, luôn giúp đỡ đồng nghiệp và học trò. Với chuyên môn dạy học môn Toán, thầy đã truyền đạt rất nhiều kiến thức bổ ích cho bao lớp thế hệ học sinh để các em có được những kết quả tốt nhất trong học tập.

Em La Anh Thư - lớp 12B5 Trường THPT Hương Vinh chia sẻ, thầy Thùy khá nghiêm khắc trong việc học, nhưng thầy cũng rất quan tâm đến học sinh. “Thầy Thuỳ thường nhắc nhở chúng em tích cực học tập và tham gia các hoạt động của nhà trường. Khi nghe tin thầy dũng cảm cứu 3 người trong dòng lũ, bản thân em cũng như các bạn cảm thấy rất vui và tự hào, hành động của thầy thật tuyệt vời và ý nghĩa. Em cũng như các bạn mong rằng thầy luôn có sức khỏe và mãi nhiệt huyết như vậy”, Anh Thư nói.

Với niềm đam mê, giữ lửa nghề giáo, thầy Thùy đã đạt được nhiều thành tích trong chuyên môn như: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011, 2012 do Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế khen thưởng; được công nhận giáo viên dạy giỏi Toán cấp tỉnh năm 2012; giải Nhì hội thi thiết bị dạy học tự làm cấp tỉnh lần 6 năm 2012... Ngoài ra, thầy có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Thầy Huỳnh Trường Thân - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh cho biết, thầy Lê Ngọc Thùy là tấm gương mẫu mực, luôn hoàn thành tốt các công việc được giao, tận tâm với nghề, được các thầy cô và học sinh yêu quý. “Nhà trường đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng hành động dũng cảm cứu sống 3 người giữa dòng nước lũ của thầy Thùy. Đây là một hành động đẹp, nhân văn và cần được lan tỏa nhiều hơn nữa”, thầy Thân chia sẻ.

UBND phường Hương Vinh, Trường THPT Hương Vinh và Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ tuyên dương và tặng Giấy khen cho nghĩa cử cao đẹp của thầy giáo Lê Ngọc Thùy vào đúng dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định tặng Bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy vì đã có hành động dũng cảm cứu 3 người thoát khỏi đuối nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ