Gắn biển công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

GD&TĐ - Sáng 7/10, quận Ba Đình tổ chức lễ gắn biển công trình cấp thành phố -Trường THCS Giảng Võ, chào mừng kỷ niệm 70 Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến dự, gắn biển chúc mừng thầy trò Trường THCS Giảng Võ.

Ngôi trường tốp đầu của Thủ đô

Trong báo cáo khánh thành công trình, cô Tô Thị Hải Yến – Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ đã ôn lại truyền thống 35 năm xây dựng và trưởng thành của ngôi trường với bề dày truyền thống, thành tích. “Kể từ ngày thành lập, với sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; trường THCS Giảng Võ không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn mà còn trở thành địa chỉ tin cậy và nhận được sự mến mộ của phụ huynh trên toàn TP. Hà Nội…” - cô Yến chia sẻ.

gv-4-1326.jpg
Đại biểu dự buổi lễ.

Chỉ tính riêng 3 năm học gần nhất, học sinh Trường THCS Giảng Võ tham gia hàng trăm kỳ thi (cuộc thi) học sinh giỏi (HSG) các môn văn hóa và khoa học, thi thể thao và nghệ thuật, thi phát minh và sáng chế... đạt tổng cộng 2965 giải cấp Quận, cấp Thành phố, quốc gia và quốc tế. Cũng trong 3 năm liên tục gần đây, kết quả thi vào lớp 10 THPT của nhà trường luôn giữ vững vị trí dẫn đầu quận Ba Đình, nằm trong top đầu thành phố với 64 học sinh được tuyển thẳng, 361 học sinh đỗ vào các trường chuyên, 9 học sinh là thủ khoa của các trường THPT chuyên hoặc khối chuyên của các trường đại học…

Nhiều năm qua, Trường THCS Giảng Võ ngoài nhiệm vụ dạy và học đã quan tâm tới công tác giao lưu, hợp tác, liên kết với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới để mở ra những cơ hội học hỏi, hội nhập và phát triển bền vững. Mới đây, ngày 18/9, Đại sứ quán nước cộng hòa Pháp trao chứng nhận của Chính phủ Pháp công nhận trường THCS Giảng Võ là trường dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế.

gv-3-8394.jpg
Cô Tô thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ báo cáo khánh thành công trình tại buổi lễ.

Với những cố gắng và thành tích đạt được, thầy trò Trường THCS Giảng Võ đã vinh dự nhiều lần được Đảng, Nhà nước tặng những phần thưởng cao quý: 3 lần trường được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 3 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động (hạng Ba- hạng Nhì và hạng Nhất) và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Cô Tô Thị Hải Yến cũng cho biết, trong quá trình hình thành, dựng xây và phát triển, thầy trò Trường THCS Giảng Võ đã có nhiều lần vinh dự được đón các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó thủ tướng- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và nhiều lãnh đạo qua các thời kì đã về thăm, động viên thầy trò nhà trường.

Sự nghiệp GD&ĐT là nhiệm vụ hàng đầu

Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cũng bày tỏ, cùng với sự trưởng thành của lớp lớp học trò, những trang vàng truyền thống của nhà trường qua mỗi năm học được viết tiếp, nhưng cơ sở vật chất thì dần xuống cấp.

Ngày 21/4/2022, UBND quận Ba Đình ra quyết định số 2056 phê duyệt dự án xây dựng trường THCS Giảng Võ với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là hơn 186 tỷ đồng. Năm học 2023 - 2024 dù hoạt động dạy và học của nhà trường được thực hiện học nhờ ở 3 điểm trường, với sự hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, sự tạo điều kiện, giúp đỡ của trường bạn, năm học 2023 - 2024 đã khép lại an toàn, với nhiều thành công nổi bật ở nhiều lĩnh vực.

Chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025, thầy trò Trường THCS Giảng Võ vui mừng được trở về ngôi trường vừa mới xây xong. Trường có địa thế đẹp, kiến trúc hiện đại, trang thiết bị được đầu tư mới và đồng bộ. Tổng số tiền đầu tư về xây dựng và thiết bị cho trường THCS Giảng Võ lên đến 220 tỷ đồng.

Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ – Tô Thị Hải Yến bày tỏ niềm vui, tự hào và vinh dự khi nhà trường được chọn gắn biển công trình cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. “Ý thức được giá trị của những điều tốt đẹp đang được thụ hưởng, thầy trò nhà trường sẽ cùng nhau đồng lòng, quyết tâm phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục đã đặt ra: Học sinh thích đến trường, giáo viên muốn cống hiến, phụ huynh thấy hài lòng…” – cô Tô Thị Hải Yến tin tưởng.

gv-9-4733.jpg
Ông Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình phát biểu tại buổi lễ gắn biển công trình cấp thành phố - Trường THCS Giảng Võ, chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024).

Chúc mừng thầy trò Trường THCS Giảng Võ, ông Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhấn mạnh, quận luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp GD&ĐT. Quận Ba Đình thường xuyên chỉ đạo, tập trung nguồn lực trong công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp nhằm giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quận hàng năm.

“Chăm lo cho sự nghiệp GD&ĐT luôn là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình. Việc đầu tư xây dựng mới công trình Trường THCS Giảng Võ là việc làm cần thiết và có nhiều ý nghĩa đối với nhân dân phường Giảng Võ nói riêng và quận Ba Đình…” – ông Chiến nói.

gv-6-2969.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội trao Bằng công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Trường THCS Giảng Võ với kinh phí đầu tư gần 220 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo tổng thể, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại theo chuẩn quốc gia với quy mô 5 tầng với 33 phòng học, phòng chức năng, phòng hội đồng, thư viện và các khu phụ trợ khác.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Hà Nội trao bằng công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và gắn biển công trình chúc mừng thầy trò Trường THCS Giảng Võ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Từ trang sách: Hà Nội kiên cường

GD&TĐ - Đọc cuốn “Kì tích chống giặc ngoại xâm” độc giả có thể hiểu hơn lịch sử hào hùng, kiên cường đó của Thăng Long - Hà Nội.

Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Nắng mới đã về

GD&TĐ - Nghe mẹ bảo bao giờ nắng về lũ và mưa sẽ hết, Thảo Nhi rúc đầu vào lòng mẹ nũng nịu: 'Nếu nắng chưa về, con ứ học bài…'.