Gần 200 thanh niên ưu tú huyện Hoài Đức hăng hái lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 26/2, huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 cho 179 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân.

Các tân binh có mặt tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức từ sớm để dự lễ giao nhận quân năm 2024.
Các tân binh có mặt tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức từ sớm để dự lễ giao nhận quân năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hoài Đức cho biết, năm 2024, huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đúng luật.

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức yêu cầu, ở môi trường công tác mới, các tân binh phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập, công tác; chấp hành nghiêm nội quy của đơn vị, kỷ luật Quân đội, Công an và pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Hoàng Trường phát biểu dặn dò các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Ông Nguyễn Hoàng Trường phát biểu dặn dò các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ tại buổi lễ, tân binh Hoàng Minh Quang (xã Di Trạch) cho hay, các anh sẽ quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ mới trong môi trường quân ngũ, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tân binh Chu Đắc Hà quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ Công an nhân dân của mình.

Tân binh Chu Đắc Hà quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ Công an nhân dân của mình.

Tân binh Chu Đắc Hà (trú tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh) bày tỏ: "Tôi rất tự hào khi đứng trong hàng ngũ gần 200 tân binh của huyện Hoài Đức hôm nay. Khi tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân, tôi sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để ngày càng trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội. Bố mẹ hãy yên tâm ở nhà giữ gìn sức khỏe đợi ngày con ra quân trở về".

Các tân binh cùng đi qua Cổng Vinh quang trước khi lên xe.

Các tân binh cùng đi qua Cổng Vinh quang trước khi lên xe.

"Có mặt tại đây để động viên tinh thần cho các cháu tân binh, chúng tôi lại nhớ tới khí thế hào hùng của thế hệ đi trước. Tôi mong các cháu tiếp tục noi gương các bậc cha anh đi trước và ra sức phấn đấu, rèn luyện trở thành người chiến sĩ trong hàng ngũ của Quân đội, Công an Nhân dân Việt Nam", Thượng tá Lê Đức Tiệp, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức xúc động nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ