Fan Man Utd "ngả mũ" trước màn trình diễn siêu hạng của Liverpool và Man City

GD&TĐ - Liverpool và Man City vừa có một trận cầu đỉnh cao hay nhất kể từ đầu mùa. Chứng kiến màn trình diễn siêu hạng này, các cổ động viên cũng phải thán phục.

CĐV của MU cũng phải "ngã mũ" trước các cầu thủ Liverpool và Man City.
CĐV của MU cũng phải "ngã mũ" trước các cầu thủ Liverpool và Man City.

Trận cầu tâm điểm vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 3/10 là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Liverpool và Man City. Đây là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa bóng năm nay và khán giả đã được thưởng thức "bữa tiệc" đúng nghĩa.

Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội thi đấu khá thận trọng dù thế trận có phần nghiêng về Man City. Thế nhưng, hiệp hai của trận đấu đã chứng kiến những gì hay nhất, hấp dẫn nhất của một trận bóng đá.

Không ai nghĩ Liverpool thi đấu khá bế tắc và lép vế trong hiệp một lại bùng nổ dữ dội ở hiệp hai và điểm nhấn là ngôi sao người Ai Cập Mohamed Salah.

Ở phút 59 Salah sau pha đi bóng rất tốt đã kiến tạo để Mane mở tỷ số. Ở pha bóng này, anh đẩy bóng qua Joao Cancelo dọc biên phải, rồi rẽ vào trung lộ chọc khe đúng tầm Mane băng xuống đối mặt thủ môn.

Mane đủ thời gian để căn chỉnh và sút chéo góc qua khe giữa tay và chân Ederson, ghi bàn thứ 102 của anh cho Liverpool. Tuy nhiên khoảnh khắc đẹp nhất trận đến từ pha độc diễn ghi bàn của Salah, ở phút 76.

Nhận bóng từ biên phải, tiền đạo Liverpool ngoặt qua Foden và Silva. Anh rê vào cấm địa rồi vượt qua Laporte trước khi sút chân phải ở góc hẹp hạ gục thủ môn Ederson.

Thế nhưng, Man City cũng cho thấy họ xứng đáng với vị thế là nhà đương kim vô địch. Ngay sau khi Mane mở tỷ số, chỉ 10 phút sau Foden đã có cú dứt điểm hiểm hóc san bằng cách biệt.

Sau siêu phẩm của Sahla đến lượt De Bruyne lên tiếng với cú đặt lòng mẫu mực "chốt" lại tỷ số trận đấu 2-2 đầy kịch tính. Một trận hòa làm cả 2 đội bóng hài lòng và tất cả những ai chứng kiến đến mãn nhãn.

Ngay cả những CĐV Man Utd, họ cũng phải khâm phục trước màn trình diễn đỉnh cao của cả 2 đội. Thậm chí, Fan Quỷ đỏ phải thừa nhận MU đã ở lại phía sau quá xa so với 2 đội bóng này.

Tài khoản Asim Tanvir bày tỏ sự lo ngại: “Thật đau đớn khi phải nói rằng, United đang tụt lại quá xa so với 2 đội này. Các cầu thủ cần trình diễn một lối chơi như thế này, nhưng huấn luyện viên lại không đủ tầm”.

Còn tài khoản Nad cho hay: “Những đội bóng quái vật, chúng ta đang bị Chelsea, Liverpool và Man City bỏ lại. Man Utd đang ở trong Top 4 nhưng điều đó không phản ánh đúng trình độ của chúng ta so với họ”.

"Tôi đã bị họ mê hoặc, nhìn cách các cầu thủ phối hợp, những pha tấn công bài bản, khoảnh khắc siêu hạng của những ngôi sao... thật không thể rời mắt", CĐV David thán phục.

Chelsea, Liverpool, Man City và MU đang dẫn đầu ở giải Ngoại hạng với khoảng cách rất ít. Tuy nhiên, sau 7 vòng đấu, MU đang cho thấy sự bất ổn lớn trong lối chơi.

Dù chưa gặp "ông lớn" nào nhưng Quỷ đỏ đã tỏ ra vô cùng chật vật trước các đội bóng tầm trung. Trong khi đó, Chelsea, Liverpool, Man City đang thể hiện phong độ cũng như lối chơi khá thuyết phục.

Phía trước Man Utd là chuỗi trận khó khăn trước Leicester, Atalanta, Liverpool, Tottenham và Man City. Nếu không sớm cải thiện phong độ, nguy cơ MU bị bỏ lại phía sau chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.