Man City tố trợ lý bị cổ động viên "sỉ nhục", trọng tài “sợ” chủ nhà Liverpool

GD&TĐ - Man City yêu cầu Liverpool điều tra việc có người hâm mộ nhổ nước bọt vào một trợ lý của Pep Guardiola trong trận hòa 2-2 tối 3/10.

Man City tố một trợ lý của Pep Guardiola bị cổ động viên Liverpool nhổ nước bọt vào người.
Man City tố một trợ lý của Pep Guardiola bị cổ động viên Liverpool nhổ nước bọt vào người.

Vụ việc xảy ra sau khi Phil Foden gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 69. Ngay lập tức Man City khiếu nại tới các nhân viên an ninh của sân Anfield. Tuy nhiên, phía chủ nhà trả lời họ không thể đuổi cổ động viên ra ngoài vì “không nhìn thấy sự việc”.

Liverpool cam kết sẽ xem lại camera giám sát để xác định người hâm mộ có hành động khiếm nhã như phía Man City tố cáo, song không có sự tham gia của cảnh sát.

Vụ việc cũng đã được báo cáo nhanh cho giám sát trận đấu trên sân Anfield thuộc khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2021-2022.

“Tôi không nhìn thấy nhưng tôi tin Liverpool sẽ điều tra làm sáng tỏ vụ việc”, HLV Pep Guardiola phát biểu khi được hỏi về việc trợ lý của mình bị nhổ nước bọt vào người: “Tuy nhiên, tôi nghe thấy tiếng la ó với những từ ngữ không hay ho nhắm vào đội ngũ của tôi”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng ám chỉ trọng tài Paul Tierney “sợ” cổ động viên nhà nên không rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu với James Milner sau tình huống phạm lỗi với Bernardo Silva.

“Đó là một thẻ vàng. Nhưng điều đó không xảy ra ở Anfield hoặc Old Trafford”, Pep nói: “Tình huống tương tự, tôi dám chắc 100% cầu thủ của Man City đã nhận thẻ vàng thứ 2, bị đuổi khỏi sân”.

Cầm chân nhau trong trận cầu đinh khiến cả Liverpool lẫn Man City đều không soán được đỉnh bảng của Chelsea sau vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine đang giấu mình trong lòng đất

Ukraine đang giấu mình trong lòng đất

GD&TĐ - Báo Tây Ban Nha đưa tin, Ukraine đang tích cực xây dựng mạng lưới nhà máy sản xuất vũ khí ngầm ở trong lòng đất, nhằm tránh đòn tấn công của Nga.