Facebook bị chỉ trích dữ dội vì không kịp gỡ video bố giết con ở Thái

Vợ của một người đàn ông Thái Lan treo cổ con gái và phát sóng trực tiếp cảnh quay trên Facebook, đã nói cô không tức giận với giới "Gã khổng lồ truyền thông xã hội," tuy nhiên dư luận Thái Lan thì không làm như vậy.

Facebook bị chỉ trích dữ dội vì không kịp gỡ video bố giết con ở Thái

Các đoạn video gây sốc đã tồn tại trên mạng hơn 24 giờ trước khi bị gỡ xuống. Nhưng tới khi đó, video đã được chia sẻ bởi hàng nghìn người dùng, bên cạnh các tổ chức truyền thông.

Facebook đã bị chỉ trích gay gắt vì đã không có biện pháp kịp thời để ngăn chặn việc người dùng ​tung lên mạng xã hội này những hình ảnh phản cảm, gây sốc.

Trong một đoạn video, cộng đồng Facebook đã bàng hoàng khi chứng kiến Wuttisan Wongtalay, 20 tuổi, giết đứa con gái mới có 11 tháng tuổi của mình bằng cách treo cổ cô bé ở một căn phòng khách sạn bị bỏ hoang.

Wongtalay đã phát trực tiếp vụ giết người trên Facebook Live vào thứ Hai 24/4, trước khi tự tử. Người thân của bố con Wongtalay đã báo cảnh sát ngay lúc đó nhưng cảnh sát đã đến quá muộn để ngăn chặn vụ giết người.

Vợ Wongtalay, Chiranut Trairat, nói: "Tôi không giận Facebook hoặc đổ lỗi cho họ về điều này."

"Tôi hiểu rằng mọi người chia sẻ video vì họ đã bị xúc phạm và buồn bởi những gì đã xảy ra."

Trairat nói với AP rằng chồng cô đã từng bị ngược đãi trong quá khứ và đã phải ở tù hai năm trước khi họ kết hôn.

Trong khi Trairat có thái độ khoan dung với Facebook thì dư luận Thái Lan đã phẫn nộ về hai đoạn video ghi lại cảnh ​sát hại bé gái.

Avada Teeraponkoon, một người dùng Facebook cho biết: "Đây là đoạn video tồi tệ nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời." "Tôi không thể chịu đựng được nó trong hơn một giây."

Một người dùng khác, Rujirek Polglang, nói: "Làm thế nào anh ta có thể chứng kiến con mình ngừng thở?"

Trước khi bị gỡ xuống, đoạn video đầu tiên đã thu hút 112.000 lượt xem vào chiều thứ Ba 25/4, trong khi video thứ hai thu hút 258.000 lượt xem.

Cảnh sát Thái Lan đã yêu cầu Bộ Kinh tế Số liên lạc với Facebook về việc loại bỏ các video trên, và chúng đã được gỡ bỏ lúc 5 giờ sáng - giờ Thái Lan hôm thứ Ba (25/4).

Một phát ngôn viên của Bộ trên cho biết họ sẽ xem xét cách thức xử lý các vụ việc tương tự trong tương lai, và nói thêm: "Chúng tôi sẽ coi đây là một bài học và đưa ra giải pháp ... nhưng đây không phải là điều chúng tôi có thể làm ngay."

Cảnh sát cho biết đây là vụ việc tai tiếng đầu tiên ở Thái Lan được phát tán trên Facebook. Cảnh sát cũng cho biết nguyên nhân gây ra vụ giết người là do ghen tuông vì Wuttisan sợ vợ của anh ta sẽ đi theo người khác.

Vụ giết người này diễn ra ở Phuket chỉ chưa đầy hai tuần sau khi một người đàn ông ở Cleveland, Ohio (Mỹ) đăng một đoạn video về việc anh ta bắn chết người trên Facebook.

Tại Thái Lan, tính năng phát sóng trực tiếp của Facebook trước đây đã vấp phải chỉ trích dữ dội khi các phương tiện truyền thông sử dụng nó để phát cảnh một giảng viên đại học nghi giết chết hai đồng nghiệp và bị cảnh sát vây ráp trong suốt sáu tiếng đồng hồ.

Sau khi các cuộc đàm phán đầu hàng thất bại, nam giảng viên đại học này đã dùng súng tự sát ngay trước ống kính camera của giới truyền thông đang phát sóng trực tiếp vụ việc.

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".