Đuổi theo kẻ thù giấu mặt

GD&TĐ - Nhìn cảnh những nhân viên y tế trong trang phục đặc chủng nằm vật ra bên đường để “chợp mắt” một chốc trong lúc chờ đợi lệnh tiếp theo, thật quá xót xa.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Họ đã kiệt sức thật sự. Kiệt sức không chỉ vì luôn ở trong trạng thái căng thẳng, liên tục phải xa nhà, ngủ không yên giấc, ăn uống thất thường trong suốt hơn một năm qua mà còn kiệt sức vì có một số người trong cộng đồng đã không biết thương yêu họ.

Chỉ cần một người theo một giáo phái nào đó ở TPHCM vừa bị dương tính là có đến trên 400 người F1. Mà đã là F1 là phải đi cách ly. Rồi hàng nghìn người khác trở thành F2, F3. Tất cả các loại F kia đều phải được lấy mẫu xét nghiệm. Không ai khác ngoài những cán bộ y tế làm việc đó cả.

Thử tưởng tượng xem, chỉ cần trung tâm kiểm soát bệnh tật phát ra thông báo có một ca dương tính SARS-CoV-2 là gần như tất cả các nhân viên y tế trong vùng đó được đặt trong tình trạng báo động.

“Truy vết thần tốc” là cụm từ mà nhân viên y tế sợ nhất lúc này. Nửa đêm hay gà gáy, dù trời đang mưa tầm tã hay nắng nóng nung người, hễ nghe có ca dương tính là lập tức những cán bộ y tế phải lên đường. Không kiệt sức mới lạ.

Cách đây hơn tuần, ca bệnh đầu tiên trong đợt dịch lần thứ tư được phát hiện tại một con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TPHCM, lập tức toàn bộ hệ thống chống dịch đã được kích hoạt, trong đó có việc “cấm tụ tập đông người”.

Ấy thế mà vẫn có những cuộc tụ tập hàng chục, thậm chí cả trăm người để nghe bà Hằng nào đó đang ba hoa trên YouTube mỗi chiều; vẫn có hàng trăm người tụ tập lại “tu tập” theo một giáo phái nào đó để rồi sáng hôm qua, gần 30 người dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế lại “truy vết thần tốc” hàng ngàn người F1, F2. Cán bộ y tế đã kiệt sức vì phải chạy theo “kẻ thù” luôn giấu mặt này. Buồn thay, nối giáo cho dịch bệnh lại chính những người theo một giáo phái nào đấy.

Nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện trong buổi sang 27/5 đều ở rải rác khắp các quận, huyện của TPHCM. Nghĩa là, dịch đã có mặt khắp nơi. Những ngày tới, không biết hậu quả sẽ như thế nào từ việc tụ tập truyền đạo này.

Ngành y tế TPHCM vừa lên đường ra Bắc Giang, Bắc Ninh “chia lửa”, giờ “giặc” đã mật tập đánh bọc hậu họ thế này, thật quá bất nhẫn.

Cứ bám theo đuôi Covid-19 như thế này thì không biết đến bao giờ mới có điểm dừng. Vì mỗi ngày lại xuất hiện hàng trăm ca mắc Covid-19, không chỉ tập trung ở một hai tỉnh phía Bắc mà đã xuất hiện tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TPHCM.

Vì vậy, giải pháp tốt nhất lúc này không gì khác là tiêm vắc-xin cho toàn dân, dĩ nhiên không thể ngay lúc này nhưng tiêm được càng nhiều càng tốt.

Thực tế cho thấy, một số nước ở châu Âu, kể cả ở Mỹ, hiện nay họ đã tháo gỡ dần biện pháp giãn cách xã hội. Như ở nước Anh, hàng vạn người đã vào sân xem các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng mà không sợ lây nhiễm Covid-19. Đơn giản vì số người này đã tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19 rồi.

Trước mắt cần tiếp tục thực hiện yêu cầu “5K”, song muốn ngành y tế khỏi kiệt sức thì tiêm vắc-xin là giải pháp hiệu quả nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.