Được người lạ trả lại ví đánh mất, còn tặng kèm thêm tiền

Nếu không may làm mất ví, nhiều người chỉ mong muốn tìm thấy được chiếc ví còn nguyên vẹn hoặc chí ít không bị mất giấy tờ quan trọng bên trong. Tuy nhiên một thanh niên sống tại Mỹ sau khi làm mất ví đã được một người lạ trả lại chiếc ví hoàn toàn nguyên vẹn và thậm chí còn... tặng thêm tiền.  

Được người lạ trả lại ví đánh mất, còn tặng kèm thêm tiền
Hunter Shamatt đã tưởng không bao giờ nhìn thấy lại chiếc ví của mình sau khi đánh mất nó
Hunter Shamatt đã tưởng không bao giờ nhìn thấy lại chiếc ví của mình sau khi đánh mất nó.

Shamatt phát hiện thấy mình mất ví sau khi rời khỏi sân bay, anh đã rất tức giận và stress, nhưng vì là đám cưới của chị gái nên Shamatt đã dẹp qua một bên để chung vui cùng người thân.

Shamatt cũng không hy vọng gì vào việc có thể tìm lại chiếc ví khi bản thân anh cũng không nhớ đã làm rơi chiếc ví ở đâu.

Nhưng một vài ngày sau, Shamatt bất ngờ nhận được một bưu phẩm được gửi đến địa chỉ nhà riêng của mình, bên trong có chứa chiếc ví của anh kèm theo một bức thư.

“Hunter, tôi tìm thấy chiếc ví này trên máy bay, kẹt giữa ghế và tường. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ muốn nó quay trở lại”, bức thư viết.

Chiếc ví của Shamatt không chỉ nguyên vẹn và không bị mất mát gì bên trong, mà điều đáng nói là người nhặt được chiếc ví đã bỏ vào đó tờ 100 USD, thay cho số tiền 60 USD ban đầu, nghĩa là tặng thêm cho Shamatt 40 USD.

“Tôi đã làm tròn số tiền mặt trong ví thành 100 USD để bạn có thể ăn mừng khi nhận lại chiếc ví. Chúc vui vẻ”, bức thư viết thêm.

Người lạ mặt tốt bụng trả lại chiếc ví cho Shamatt không để lại danh tính, ngoại trừ cái tên viết tắt T.B có trong bức thư. Có vẻ như người này đã nhìn thấy địa chỉ của Shamatt trên giấy căn cước của anh và gửi trả lại chiếc ví theo địa chỉ này.

“Thật không thể tin được. Tôi không thể nào cám ơn hết người lạ tốt bụng này”, Shamatt chia sẻ sau khi nhận lại được chiếc ví. “Cả gia đình của tôi cũng rất ngạc nhiên khi tôi tìm lại được chiếc ví”.

Shamatt đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với hy vọng có thể tìm được danh tính của người lạ mặt tốt bụng và nói lời cám ơn đến người này.

“Qua chuyện này tôi mới thấy rằng vẫn còn rất nhiều người tốt ở ngoài kia. Một người lạ mặt vẫn hoàn toàn có thể đối xử tốt với bạn. Tôi thực sự biết ơn anh ấy rất nhiều”, Shamatt chia sẻ.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ