Dựng tóc gáy khi xem bộ ảnh những "bóng ma không đầu"

Màu sắc u ám, không gian ma mị cùng những nhân vật không có mặt xuất hiện đầy ám ảnh trong từng khuôn hình khiến người xem không khỏi rùng mình, dựng tóc gáy.

Dựng tóc gáy khi xem bộ ảnh những "bóng ma không đầu"

Christopher McKenney là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, nổi tiếng với nghệ thuật sắp đặt tinh tế trong từng bức ảnh. Các tác phẩm của Chris không thu hút độc giả bởi màu sắc tươi tắn hay ánh sáng lung linh huyền ảo, nhân vật đẹp lỗng lẫy mà ngược lại, những đứa con tinh thần của anh lại gây chú ý bởi sự ám ảnh và ma quái đến tột độ.

Trong rất nhiều bức ảnh của Chris, nhân vật đều không lộ rõ gương mặt: khi được che dưới lớp vải, khi thì chỉ để lộ một mắt, đôi khi ảnh chẳng có mặt...

Bao trùm lên tất cả những tấm hình này là cảm giác kinh hãi, hoảng sợ tột cùng với những sắc thái biểu cảm của nhân vật, từ la hét, cầu cứu đến sự tuyệt vọng cùng cực.

Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Bằng việc kết hợp vải, các vật dùng hằng ngày mà chàng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp Christopher đã tạo nên những bức ảnh không tưởng. Những đối tượng trong bức ảnh như đang bị mắc kẹt trong một thế giới vô hình. Thế giới đó là sự kết hợp giữa thực tại và ảo ảnh, như che dấu một khuôn mặt tưởng tượng đang gào thét bức bối trong một khung cảnh rùng rợn. Nhân vật trong các bức ảnh hầu hết đều không có mặt, không có thân thể hoặc bị bao phủ bởi những tấm vải liệm ma quái.
Theo tamguong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ