“Đừng lo lắng, có thầy cô và các bạn ở bên”

GD&TĐ - Dịch Covid-19 ngày càng phức tạp khiến việc giãn cách xã hội phải kéo dài, nhiều trường đại học khu vực phía Nam đã có những hỗ trợ thiết thực đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị kẹt lại chưa thể về quê.

ThS Bùi Thị Thảo Hiền (giảng viên IU) cùng các tình nguyện viên đi trao mì hỗ trợ SV.
ThS Bùi Thị Thảo Hiền (giảng viên IU) cùng các tình nguyện viên đi trao mì hỗ trợ SV.

Đặc biệt, một số trường cho biết không tăng học phí theo lộ trình, đồng thời tăng nguồn học bổng để giảm gánh nặng cho người học.

Ấm lòng những ngày giãn cách

Trong những ngày qua, các tình nguyện viên của Chiến dịch chia sẻ yêu thương do Trường ĐH Lạc Hồng (LHU, Đồng Nai) và Trường Song ngữ Lạc Hồng (LHBS) đã phát mỗi đợt quà 500 phần gồm nhu yếu phẩm và thuốc men, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các nhóm gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Cô Mỹ Hạnh – nhân viên Trường Mầm non LHBS (Cơ sở Long Khánh, Đồng Nai) - cho biết: “Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, các doanh nghiệp và người lao động gặp rất nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ chính quyền và sự chia sẻ từ xã hội. Tôi và các nhân viên khác may mắn vì luôn nhận được sự quan tâm của LHBS. Thấy các tình nguyện viên của LHU và LHBS đến tận nơi để trao quà khiến tôi rất xúc động, thấy vững tâm hơn để cùng nhau vượt qua đại dịch”.

Huỳnh Thị Thu Uyên (quê ở Bình Định) - sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thực phẩm LHU ở lại Biên Hòa một phần đi làm thêm và sắp tới là năm cuối nên cần chuẩn bị nhiều thứ để tốt nghiệp. Tranh thủ thời gian hè, em và các bạn trong nhóm thường đến phòng thí nghiệm để làm đề tài dự thi Sáng tạo khoa học và công nghệ do tỉnh Đồng Nai tổ chức. Nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp quá, không đi làm được.

“Khi biết tin miền Nam dịch bệnh phức tạp, ba mẹ ở quê rất lo lắng, nhưng em đã gọi về nhà để ba mẹ yên tâm vì trong này còn có thầy cô và nhà trường, anh chị em và bạn bè hỗ trợ rất nhiều” – Thu Uyên chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng cho hay: Nhà trường luôn nhắc nhở và động viên sinh viên ở chỗ nào hãy ở yên chỗ đó, thực hiện tốt quy định 5K và công tác phòng chống dịch của địa phương. “Riêng các sinh viên xa nhà gặp khó khăn, nhà trường đã lên danh sách và hỗ trợ theo từng đợt. Sinh viên nào khó khăn hơn thì hỗ trợ trước. Các em đừng lo lắng, còn có thầy cô và các bạn ở đây” - Phó Hiệu trưởng LHU chia sẻ.

Tính đến ngày 15/8, Trường ĐH Quốc tế (IU) - ĐHQG TPHCM có 7 sinh viên là F0 (trong đó 1 sinh viên đã âm tính) và 6 sinh viên là F1. Cuối tuần vừa qua, Phòng Công tác Sinh viên IU đã đến thăm và động viên các sinh viên đang lưu trú tại các nhà trọ, lưu xá trên địa bàn TPHCM thuộc khu vực phong tỏa, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận lương thực thực phẩm. Dịp này đại diện IU đã trao các phần quà nhằm giúp sinh viên yên tâm học tập chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022.

Nhà trường cũng thành lập Tổ hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý trực tiếp cho sinh viên phải cách ly y tế hoặc cần sự hỗ trợ chuyên sâu với sự tham gia chủ trì của các bác sĩ và chuyên gia tư vấn tâm lý của nhà trường.

Em Lê N.K, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh IU, bày tỏ sự biết ơn đến thầy cô trong trường đã giúp đỡ các sinh viên đang gặp khó khăn trong khu phong tỏa. “Số tiền tuy không nhiều nhưng đã giúp em có thể duy trì việc mua được lương thực trong những ngày giãn cách” - Lê N.K chia sẻ.

Những chuyến xe chở nặng tình nghĩa của LHU đi hỗ trợ SV.
Những chuyến xe chở nặng tình nghĩa của LHU đi hỗ trợ SV.

Phiên chợ 0 đồng và những chuyến xe nghĩa tình

Từ đầu tháng 6 đến nay, khi nhận được thư vận động của Công đoàn ĐHQG TPHCM (CĐĐHQG TPHCM) cho phiên chợ 0 đồng – phiên chợ nghĩa tình để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với sinh viên, cán bộ, người lao động ở các khu KTX và nhà công vụ, ThS Bùi Thị Thảo Hiền (giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh IU) đã tích cực vận động và quyên góp từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp được gần 1 tấn rau củ quả, 1.000 gói mì gửi lên CĐĐHQG TPHCM.

Về phía IU, chị tham gia ủng hộ 300 gói mì cho 60 sinh viên của trường đang gặp khó khăn. Song song đó, chị tham gia bếp chay Nguyễn Xí để nấu gần 1.000 phần cơm mỗi ngày cho các khu đang phong tỏa, hỗ trợ gói quà cho các hộ gia đình khó khăn…

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh - Phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE), hiện có 2.500 SV của trường nhà ở tỉnh nhưng đang kẹt lại thành phố, gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, trường đã vận động, hỗ trợ SV gần 2.700 phần quà mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng, kèm thêm 28,8 tấn rau củ quả và 8.000 quả trứng gà vịt…

Trong đó, chương trình “Cùng sinh viên HCMUTE vượt qua mùa dịch” do Trung tâm Dịch vụ SV cùng với Đoàn Thanh niên HCMUTE phối hợp tổ chức đã nhận được số tiền hỗ trợ lên tới hơn 145 triệu đồng cùng với hiện vật hơn 300 ổ bánh mì, hàng trăm suất cơm trưa. Với tinh thần “không một sinh viên nào bị bỏ lại”, Đoàn Thanh niên HCMUTE đã làm việc cùng với Co.op Xtra, mỗi ngày mua 20 triệu đồng nhu yếu phẩm để hỗ trợ ngay tại cổng trường cho sinh viên tới lấy cũng như những sinh viên ở KTX và những khu vực phong tỏa.

Bên cạnh đó, trước thềm năm học mới, nhiều trường như ĐH Văn Lang, ĐH Quốc tế, HCMUTE… cho biết đều không tăng học phí theo lộ trình. “Trường có chính sách giảm học phí cho SV cũng như không tăng học phí theo lộ trình tự chủ trong năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, nhà trường còn dành ra khoảng 14 tỷ cho việc cấp học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19, ngoài những khoản học bổng, trợ cấp sinh viên khó khăn theo kế hoạch” - PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh - Phụ trách  HCMUTE cho biết.

“Em rất xúc động và cảm kích trước tấm lòng của thầy cô trong trường cũng như các anh chị cựu SV dù đã ra trường nhưng vẫn quan tâm, giúp đỡ chúng em. Nhận những phần quà là rau, củ, trứng, mì gói… do nhà trường mang đến, em thấy rất ấm lòng” - Khổng M.Đ (SV Khoa CNTT IU) bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ