Dùng hung khí điên cuồng tấn công người khác, gã côn đồ ngồi tù 8 năm

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó nên Phạm Minh Phương đã dùng gạch, dao liên tiếp tấn công khiến một người trọng thương.

Bị cáo Phạm Minh Phương tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Phạm Minh Phương tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Bình Định mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Minh Phương (SN 1997, trú huyện Phù Cát) về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Định nêu rõ, do có mâu thuẫn xô xát trước đó với anh Nguyễn Thanh C. (người cùng địa phương) nên Phạm Minh Phương đã nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 18h50’ ngày 1/7/2021, phát hiện thấy anh C. đang điều khiển xe mô tô chở cháu Nguyễn Tấn Đ. (SN 2019, trú tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát) nên Phạm Minh Phương đã nhặt nửa viên gạch 6 lỗ chạy đến nhằm vào vùng đầu của anh C. để tấn công.

Bị cáo Phạm Minh Phương tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Phạm Minh Phương tại phiên tòa xét xử.

Nhờ phát hiện kịp thời, anh C. đưa tay trái lên đỡ nên chưa gây thương tích. Ngay sau đó, Phạm Minh Phương dùng tay phải rút 1 con dao Thái Lan trong túi quần xông đến đâm mạnh liên tiếp 2 nhát vào vùng thượng vị trái và vùng hông trái của anh C. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cáo trạng thể hiện, sau khi gây án, Phạm Minh Phương rời khỏi hiện trường, bỏ mặc hậu quả xảy ra. Nạn nhân Nguyễn Thanh C. được người dân phát hiện và kịp thời đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết. Qua giám định, tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 46%.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Phương mức án 8 năm tù về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.