Vụ việc xảy ra tại Erding, Bavaria và có sự tham gia của các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát quân sự Đức.
Một thông báo từ quân đội cho biết, lực lượng cảnh sát quân sự của họ đang thực hiện một trong những cuộc tập trận lớn nhất và phức tạp nhất trong những năm gần đây.
Khoảng 500 binh sĩ đã được huấn luyện tại các không gian công cộng, và chuẩn bị cho một kịch bản phòng thủ xung quanh Munich.
Cuộc tập trận - được gọi là Marshal Power 2025 - cũng có sự tham gia của khoảng 300 cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ.
Thật không may, cả người dân địa phương lẫn lực lượng cảnh sát Erding đều không được thông báo về cuộc tập trận này.
Theo tờ báo Bild, người dân đã hoảng hốt khi phát hiện những cá nhân đeo mặt nạ có vũ khí ẩn núp trong các tòa nhà trang trại. Họ đã gọi đến sở cảnh sát địa phương, nơi đã ban hành lệnh cảnh báo toàn diện và cử cảnh sát đến điều tra.
Tuy nhiên, khi các cảnh sát của Erding đến hiện trường, cảnh sát quân sự đã nổ súng vào họ bằng đạn không có vỏ, tin rằng, đó chỉ là một phần của cuộc tập trận.
Lo sợ bị tấn công, cảnh sát địa phương đã bắn trả bằng đạn thật. Kết quả là một binh sĩ bị bắn và bị trầy xước mặt, trước khi được đưa đến bệnh viện bằng máy bay để tiếp tục điều trị.
Khu vực này đã bị phong tỏa và chính quyền đã tiến hành điều tra vụ nổ súng ngoài ý muốn. Cảnh sát nhấn mạnh rằng, không hề có mối nguy hiểm nào đối với công chúng nhằm trấn an người dân địa phương.
Cuộc tập trận diễn ra sau khi phát hiện một loạt máy bay không người lái (UAV) không xác định khiến Sân bay Munich gần đó phải đóng cửa.
Vào ngày 2/10, một số UAV đã được phát hiện ở khu vực lân cận và trên khuôn viên Sân bay Munich. Ban đầu, các khu vực xung quanh sân bay, bao gồm Freising và Erding, đã bị ảnh hưởng.