Du khách rơi xuống hố đen đang được “trưng bày” trong bảo tàng

GD&TĐ - Một du khách người Ý không may đã lọt thỏm xuống hố đen nghệ thuật trông như sơn đen trên sàn nhà nhưng lại sâu tới 2,5 mét đang được trưng bày trong viện bảo tàng ở Bồ Đào Nha.

Du khách rơi xuống hố đen đang được “trưng bày” trong bảo tàng
Chiếc hố đen kịt trong bảo tàng
Chiếc hố đen kịt trong bảo tàng

Triển lãm của nghệ sĩ Anish Kapoor hiện đang được mở cửa tại Bảo tàng Serralves ở Porto. Triển lãm bao gồm một hố đen sâu tới 2,5 mét có tên Descent Into Limbo (1992) mô tả hình ảnh một khoảng trống vô tận.

Chiếc hố này được sơn bằng màu đen Vantablack không hề khúc xạ ánh sáng. Đây là màu đen đen nhất thế giới được phát triển bởi viện nghiên cứu Surrey NanoSystems ở Anh. Nghệ sĩ người Anh, Anish Kapoor, công nhận tiềm năng của sản phẩm này ngay từ những ngày đầu tiên và ngỏ ý muốn làm việc độc quyền với viện nghiên cứu. Anish mua bản quyền cho sơn Vantablack năm 2016.

Màu đen Vantablack nuốt chửng hết 99,6% ánh sáng và khiến cho chiếc hố trông chỉ như một vệt sơn đen trên mặt sàn. Khách tham quan được đưa vào một căn phòng hình vuông với chiếc hố đen kịt ở giữa sàn. Mặc dù xung quanh có rất nhiều cảnh báo để người xem khỏi lọt xuống hố thế nhưng có vẻ như người đàn ông đã không để ý thấy và rơi thẳng xuống. Người ta đã phải tạm đóng cửa triển lãm trong vài ngày để giải quyết vụ việc.

Người đàn ông bị thương ở lưng sau cú rơi thót tim nhưng đã hồi phục và được đưa về nhà.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Anish Kapoor tại bảo tàng với 56 mẫu thiết kế của chính anh trong suốt 40 năm qua. Dự kiến triển lãm sẽ được mở cửa cho đến hết ngày 6 tháng 1 năm 2019.

Anish Kapoor sinh ra ở Mumbai, Ấn Độ và bắt đầu nổi tiếng từ những năm 1990 với vai trò thợ điêu khắc trẻ ở Anh. Một trong số những tác phẩm nổi tiếng của anh bao gồm Cloud Gate (Cổng Mây) hay Leviathan.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.