Du học sinh Việt Nam nơi vùng dịch: Mong ngày trở về

GD&TĐ - Dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là khu vực châu Á. Nhiều du học sinh Việt Nam vừa  xoay xở ở nơi đất khách quê người giữa đại dịch, vừa mong ngày được trở về.

Em Vũ Thị Ánh Nguyệt – Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (đứng thứ ba từ phải sang trái).
Em Vũ Thị Ánh Nguyệt – Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (đứng thứ ba từ phải sang trái).

Cũng như nhiều du học sinh Việt Nam không thể trở về quê hương do ảnh hưởng của dịch Covid-19, em Vương Thanh Huyền - theo học ngành Ngôn ngữ và Giáo dục quốc tế, Trường Daegu University (Hàn Quốc) không thể kìm nén cảm xúc khi đã gần hai năm chưa được về thăm gia đình.

Mọi năm, vào dịp lễ Tết hoặc các kỳ nghỉ kéo dài ở Hàn Quốc, em đều về thăm và ở lại chơi cùng gia đình một vài tháng. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên lần đầu tiên em phải đón Tết xa nhà và kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng sắp tới em cũng không thể về Việt Nam. Từ nhỏ đến giờ, đây có lẽ là khoảng thời gian xa nhà dài nhất với em”, Thanh Huyền chia sẻ.

Vương Thanh Huyền – du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.
Vương Thanh Huyền – du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo Thanh Huyền, Hàn Quốc và Việt Nam đều đang căng mình phòng, chống dịch. Mặc dù em rất muốn được trở về quê nhà nhưng hoàn cảnh và điều kiện đều không cho phép. “Gần hai năm nay, chỉ nhìn thấy bố mẹ và người thân qua màn hình điện thoại, em nhớ nhà vô cùng, chỉ mong đại dịch sớm qua đi để mọi người có thể quay lại cuộc sống bình thường”, Thanh Huyền bày tỏ.  

Cùng chung nỗi niềm, Trần Ngọc Huyền, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Sun Moon (Hàn Quốc) chia sẻ: "Mọi năm, em thường tranh thủ về thăm nhà vào các kỳ nghỉ. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mọi thứ thay đổi hoàn toàn".

Theo Ngọc Huyền, dịch bệnh hoành hành khiến du học sinh đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt vấn đề kinh tế. “Mỗi tháng em phải chi trả khoảng 900 nghìn - 1 triệu won (gần 20 triệu VNĐ) cho tiền nhà ở, tiền xe đi lại và tiền ăn. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, em chủ động đi làm để kiếm thêm thu nhập. Theo quy định tại Hàn Quốc, du học sinh không được làm quá 20 tiếng/tuần, trừ cuối tuần và các ngày nghỉ, do đó em bắt buộc phải giảm bớt chi tiêu để đủ chi phí đóng tiền học”, Ngọc Huyền tâm sự.

Trần Ngọc Huyền – du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.
Trần Ngọc Huyền – du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

Như nhiều người con xa xứ khác, đã hơn hai năm chưa về lại quê nhà, Vũ Thị Ánh Nguyệt, sinh viên Trường Cao đẳng Luật, Kinh tế & Kinh doanh SunDai – Nhật Bản tâm sự: Nhiều lúc buồn và nhớ nhà vô cùng, nhưng vì dịch Covid-19 nên em chỉ biết cố gắng bảo vệ bản thân không bị mắc bệnh để bố mẹ đỡ lo.

Ngày nào cũng đọc tin tức liên quan đến dịch Covid-19 tại Việt Nam, Ánh Nguyệt bày tỏ lo lắng: "Em chỉ biết động viên mọi người ở nhà cố gắng, thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch. Em rất mong Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh như đợt dịch trước để em có thể trở về thăm gia đình trong thời gian sớm nhất".   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Ai dậy sớm' có tranh minh họa sinh động của Chu Linh Hoàng. Ảnh: Bình Thanh

Từ trang sách: Quà mới từ sớm Xuân

GD&TĐ - 'Ai dậy sớm' tập hợp 29 bài thơ của Võ Quảng (1920 - 2007), trong đó có nhiều thi phẩm in trong sách giáo khoa và được nhiều thế hệ yêu thích...

Em Đinh Bảo Đức được lãnh đạo Trường THPT Gia Viễn C khen thưởng. Ảnh: NVCC

Hai hành trình, một tinh thần tự học bền bỉ

GD&TĐ - Tinh thần tự học, ý chí vượt khó và phương pháp học tập khoa học đã giúp hai học sinh với xuất phát điểm khác nhau cùng tỏa sáng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026, truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức bền bỉ của học trò Việt.

Thành phần dinh dưỡng trong ức gà phân giải lượng mỡ máu và cholesterol quá cao, làm sạch mạch máu, làm cho tuần hoàn trong mạch máu trở nên trơn tru. (Ảnh: ITN).

Loại thịt càng ăn nhiều càng giảm cân

GD&TĐ - Nhắc đến kế hoạch giảm cân, nhiều người nghĩ ngay đến ăn ít thịt và nhiều rau hơn. Nhưng thực tế, ăn nhiều thịt cũng có thể giảm cân hiệu quả.