Dù biết cuộc hôn nhân vô cùng ngắn ngủi, người phụ nữ vẫn dũng cảm kết hôn

GD&TĐ - “Tôi nghĩ rằng mình sẽ có đến 20 thậm chí là 30 năm cùng với anh ấy, thế nhưng, anh ấy đã đi mất rồi…”

Dù biết cuộc hôn nhân vô cùng ngắn ngủi, người phụ nữ vẫn dũng cảm kết hôn

Chẳng ai biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống, cái khoảnh khắc “cuối cùng” ấy luôn là một điều khiến chúng ta băn khoăn và hồ nghi. Chính vì “thời khắc cuối cùng” ấy chưa đến, nên đôi khi ta bỏ quên những điều cần làm cho những người mình yêu thương.

Tình yêu là một điều thiêng liêng, nhưng lại có quá nhiều người nhân danh tình yêu mà gây nên đau khổ cho người khác. Những vụ đánh ghen, những vụ tình yêu tay ba vẫn được người ta truyền tay nhau mỗi ngày. Có vẻ như tình yêu ở cái thời ông bà anh ngày nào đã chẳng còn tồn tại nữa rồi.

Thế nhưng, còn đấy những người vẫn nhẫn nại yêu nhau và trân quý nhau cho dù biết chuyện chia xa sẽ đến trong một thoáng chốc.

Câu chuyện sau đây có thể sẽ khiến những người đang mất mát trong tình yêu tìm lại được cho mình niềm tin và hi vọng.

Michelle, 32 tuổi đã sống hạnh phúc bên Scott, 41 tuổi được hai năm thì phát hiện ra người chồng sắp cưới của mình bị ung thư thực quản.

Hai người quen nhau qua một trang web hẹn hò trực tuyến, sau vài tuần trò chuyện thì họ đã hẹn gặp nhau ngoài đời và bắt đầu mối quan hệ. Sau khi yêu nhau được vài tháng, Scott đã chuyển đến sống cùng với Michelle ở Lawrence Weston, Bristol.

Dù biết cuộc hôn nhân này ngắn chẳng tày gang, người vợ vẫn dũng cảm tổ chức đám cưới và tiễn chồng ra đi mãi mãi chỉ 13 giờ sau - Hình 1

Michelle và Scott trong đám cưới của họ

Hai người đã đính hôn vào tháng 7 năm ngoài và đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình thì một hôm, Scott bắt đầu phàn nàn về chứng khó tiêu. Sau đó anh đã đến gặp bác sĩ và được kê đơn thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tuy nhiên, thuốc đã không giúp được gì cho Scott. Vào một buổi tối sau khi làm xong việc, Michelle trở về nhà thì thấy Scott ngã quỵ trên sàn nhà. Cô lập tức gọi xe cứu thương đưa Scott nhập viện.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành khám và nội soi. Kết quả khám nghiệm khiến cả hai đều bàng hoàng. Scott bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Và vì phát hiện quá muộn nên các tế bào ung thư đã lây lan sang gan, không còn cách nào cứu chữa.

“Tôi đã hỏi rằng anh ấy có bao nhiêu thời gian, và hi vọng rằng họ sẽ nói vài tháng hoặc một điều gì đó tích cực. Thế nhưng, câu trả lời khiến tôi bàng hoàng hơn nữa, Scott chỉ có thể sống được vài ngày nữa thôi. Họ nói họ không thể làm gì hơn, dù là dùng hóa chất hay các biện pháp chăm sóc giảm nhẹ.”

Điều này đã khiến Michelle suy sụp hoàn toàn.

Thế nhưng, tình yêu đôi khi có thể làm được những điều không tưởng. Dù rất đau đớn và suy sụp, Michelle đã đưa ra một quyết định hoàn toàn can đảm và đáng khâm phục. Michelle cho rằng, đây chính là lúc mình phải làm một điều gì đó cho vị hôn thê của mình và cô quyết định tổ chức đám cưới với Scott.

Dù biết cuộc hôn nhân này ngắn chẳng tày gang, người vợ vẫn dũng cảm tổ chức đám cưới và tiễn chồng ra đi mãi mãi chỉ 13 giờ sau - Hình 2

Michelle và Scott trong ngày trọng đại của cuộc đời mình

Rất nhiều người đã đến sau khi nghe tin tức về cặp đôi, từ gia đình, bạn bè cho đến những người xa lạ. Mọi thứ rất gấp gáp, họ chỉ có chưa đầy 24 giờ để tiến hành.

“Tôi có 20 giờ để chuẩn bị và tổ chức một đám cưới. Mọi người cũng đều rất hồ hởi và nhiệt tình. Một người bạn đã làm hoa, người khác thì làm bánh. Những người hàng xóm xung quanh cũng đến giúp đỡ một tay. Một người hàng xóm đã làm tóc cho tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã có những người bạn tuyệt vời.”

Cuối cùng thì thời khắc trọng đại ấy cũng tới. Scott mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, ngồi trên xe lăn và đeo ống thở. Anh được đưa đến phòng đặc biệt, nơi mà lễ cưới sẽ được diễn ra.

“Anh ấy rất mạnh mẽ và đã chiến đấu rất dũng cảm. Dù rất đau đớn và gặp khó khăn trong việc giao tiếp nhưng khi được hỏi “bạn có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không?” thì anh ấy đã trả lời rất to “Tôi chắc chắn có”. Trong suốt buổi lễ, anh luôn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.”

Chúng tôi có đến 200 bức ảnh cưới tuyệt vời. Sau đó, anh cảm thấy mệt và đã trở vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Dù biết cuộc hôn nhân này ngắn chẳng tày gang, người vợ vẫn dũng cảm tổ chức đám cưới và tiễn chồng ra đi mãi mãi chỉ 13 giờ sau - Hình 3

Tối đó, tình trạng sức khỏe của Scott trở nên tồi tệ hơn. Michelle và Scott đã không thể có một đêm tân hôn trọn vẹn vì Scott phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Và tới 1h30 sáng, tức là khoảng 13 giờ sau đám cưới, Scott đã ra đi mãi mãi.

Trước khi qua đời, Scott đã nắm chặt lấy tay Michelle và luôn miệng nói, “anh xin lỗi, anh yêu em”.

“Tôi chỉ là vợ của anh trong 13 giờ, nhưng bây giờ tôi đã có một gia đình tuyệt vời, chị dâu của tôi, những người anh em chồng, mẹ chồng, họ hàng và bạn bè. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có đến 20 thậm chí là 30 năm cùng với anh ấy, thế nhưng, anh ấy đã đi mất rồi. Dù sao, anh ấy cũng đã làm tôi rất hạnh phúc trong 2 năm vừa qua.”

Scott đã ra đi trong sự tiếc thương của mọi người. Trước lúc ra đi, anh đã không quên nói “Anh yêu em” gửi đến người vợ sẽ ở lại của mình. Tin rằng, dù anh đã về đến thế giới bên kia, nhưng anh vẫn luôn ở cạnh bên, luôn hiện hữu trong cuộc đời của Michelle, dù thế nào đi nữa.

Tình yêu đẹp như trong cổ tích hay huyền thoại, có thể sẽ chẳng tồn tại. Những giữa cuộc đời này, vẫn còn những câu chuyện khiến người ta thấy ấm lòng và tin tưởng vào tình yêu.

Theo Vietgiaitri.com

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ