Drone Orlan-10 ‘nhìn xuyên rừng’: Phát hiện, truyền tọa độ, pháo kích chuẩn xác

GD&TĐ - Drone Orlan-10 được trang bị camera HD mới có thể nhận diện chính xác mục tiêu từ độ cao 5.000 mét.

Drone Orlan-10 ‘nhìn xuyên rừng’: Phát hiện, truyền tọa độ, pháo kích chuẩn xác

Orlan-10 nâng cấp camera, tăng độ chính xác trinh sát

Một quân nhân điều khiển drone Orlan-10 thuộc nhóm Vostok của Nga đã chia sẻ với phóng viên Lana Eden về sự thay đổi hiệu quả trinh sát sau khi thiết bị được hiện đại hóa.

Theo đó, nhờ trang bị các camera độ phân giải cao, Orlan-10 hiện có thể nhận dạng chính xác mục tiêu ở độ cao lên tới 5.000 mét và phân biệt được lực lượng đồng minh với đối phương.

“Hiện chúng tôi bắt đầu lắp các camera mới có độ phân giải HD. Thực sự, ở độ cao 5.000 mét, có thể dễ dàng xác định đó là của mình hay của đối phương,” người lính chia sẻ.

Cùng với người điều khiển, kỹ thuật viên và tài xế cũng đưa drone đến vị trí làm việc. Tại hiện trường, các binh sĩ lắp ráp Orlan chỉ trong vài phút rồi phóng lên bằng bệ phóng đàn hồi.

Trong suốt quá trình, họ luôn theo dõi bầu trời, sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công từ UAV của lực lượng vũ trang Ukraine.

Truyền tọa độ chuẩn xác, pháo binh tấn công hiệu quả

Trong lần xuất kích gần nhất, chiếc drone đã phát hiện sự tập trung thiết bị và binh lực của Ukraine gần làng Voskresenka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Tọa độ được truyền ngay cho lực lượng pháo binh – hệ thống pháo phản lực Smerch đã khai hỏa, đánh trúng chính xác mục tiêu.

Vào mùa hè, công việc trinh sát trở nên khó khăn hơn do cây cối rậm rạp, giúp che giấu vị trí của lực lượng Ukraine.

Tuy nhiên, theo người điều khiển có biệt danh Parus, thời điểm khai hỏa của đối phương sẽ để lộ vị trí – ánh chớp phát ra sau phát bắn được ghi nhận ngay lập tức, giúp chuyển tọa độ kịp thời để pháo binh khai hỏa.

Sau mỗi chuyến bay, thiết bị được tháo rời và kiểm tra kỹ lưỡng. Một trong những chiếc máy bay trinh sát này được các binh sĩ đặt biệt danh là “Lucky” – trên thân nó vẫn còn dấu tích của mảnh đạn. Nó từng bị tấn công nhiều lần nhưng chưa từng bị bắn rơi.

Theo TVzvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ

Gieo hạt giống yêu nước từ mái trường

GD&TĐ - Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập ngành Giáo dục, các nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bình dị… nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc tới học trò.