Đồng Nai: Xe khách 50 chỗ tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ

Một xe khách giường nằm 50 chỗ mất thắng tông năm xe máy dừng chờ đèn đỏ tại nút giao ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Hai xe máy văng ra hai bên đường, ba xe cuốn vô gầm xe khách.

Đồng Nai: Xe khách 50 chỗ tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ
Xe khách 50 chỗ tông năm xe máy dừng chờ đèn đỏ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TRUNG ANH.

Vụ tai nạn giữa xe khách 50 chỗ và 5 xe máy xảy ra tại khu vực nút giao cầu vượt Dầu Giây, đoạn thuộc địa phận ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) sáng 13-11 khiến 5 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h45 cùng ngày, xe khách giường nằm 50 chỗ biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 1, hướng từ huyện Thống Nhất đi TP Biên Hòa. Khi đến khu vực nút giao cầu vượt Dầu Giây, xe khách mất thắng và tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau cú tông mạnh, 2 xe máy mang biển số Đồng Nai bị hất sang hai bên đường, 3 xe máy khác bị cuốn vào gầm xe khách và bị kéo lê một đoạn khoảng 15m mới dừng hẳn.

Xe khách 50 chỗ tông năm xe máy dừng chờ đèn đỏ - Ảnh 2.

Xe khách cuốn 3 xe máy vào gầm kéo lê hơn 15m mới dừng lại - Ảnh: TRUNG ANH.

Xe khách 50 chỗ tông năm xe máy dừng chờ đèn đỏ - Ảnh 3.

Một xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: TRUNG ANH.

Vụ tai nạn khiến 5 xe máy hư hỏng, trong đó 3 xe máy bị cuốn vào gầm xe khách bị biến dạng, nhiều bộ phận vỡ nát.

May mắn 5 người chạy xe máy chỉ bị thương nhẹ, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 8H30, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, giao thông dần trở lại ổn định.

Xe khách 50 chỗ tông năm xe máy dừng chờ đèn đỏ - Ảnh 4.

Người bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị - Ảnh: TRUNG ANH.

Theo tuoitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.