Đồng Nai tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động cao điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lực lượng vũ trang Đồng Nai tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024. (Ảnh: Phúc Minh)
Lực lượng vũ trang Đồng Nai tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024. (Ảnh: Phúc Minh)

Tại buổi lễ ra quân, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu lực lượng vũ trang toàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: Phúc Minh)

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: Phúc Minh)

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Ông nhấn mạnh về việc xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân vững chắc, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Trong buổi lễ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất" để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Đợt cao điểm thi đua sẽ diễn ra từ ngày 1/3 đến 7/5.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đón nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu do Bộ Quốc phòng tặng. (Ảnh: Phúc Minh)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đón nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu do Bộ Quốc phòng tặng. (Ảnh: Phúc Minh)

Cũng tại lễ ra quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu từ Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, 16 đơn vị được vinh danh bằng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu của Quân khu 7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.