Đồng Nai: Tạm ngừng hoạt động một công ty có liên quan đến trường hợp F1

GD&TĐ - Ngày 14/6, sau khi nhận được thông tin ca F1 hiện đang làm việc tại một công ty thuộc KCN AMATA, TP.Biên Hòa đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động công ty này để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Công ty Map Pacific Singapore được yêu cầu tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. (Nguồn: Internet)
Công ty Map Pacific Singapore được yêu cầu tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. (Nguồn: Internet)

Đánh giá F1 có nguy cơ cao và lịch trình di chuyển phức tạp, UBND TP.Biên Hòa đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động công ty Map Pacific Singapore cho đến khi xử lý đảm bảo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định thì mới hoạt động trở lại.

TP.Biên Hòa yêu cầu công ty Map Pacific Singapore kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với các ngành chức năng trong việc điều tra truy vết.

Bên cạnh đó, Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế thành phố thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên của công ty, đồng thời thông báo cho công nhân có liên quan và toàn bộ công ty thuộc KCN AMATA biết về tình hình dịch bệnh ngay khi phát hiện trường hợp F1.

Theo thông tin từ UBND TP.Biên Hòa, hiện đã truy vết được 160 trường hợp F2 liên quan đến F1 này bao gồm: cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc tại công ty. Các trường hợp F2 cũng đã được yêu cầu xét nghiệm và cách ly y tế tại nhà.

Các xã, phường nơi F2 cư trú sẽ giám sát việc cách ly, đảm bảo tuyệt đối không được ra ngoài và tiếp xúc với người khác theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.