Đồng hành cùng tân sinh viên nhập học

GD&TĐ - Những ngày này, hàng nghìn thí sinh trúng tuyển ĐH từ nhiều địa phương trong cả nước đang đến TPHCM làm thủ tục nhập học và ổn định chỗ ở. Năm học mới đối với tân sinh viên thực sự đã bắt đầu. Ở môi trường mới, bên cạnh những khó khăn nhất định mà các tân sinh viên gặp phải, thì các bạn cũng được thụ hưởng nhiều từ các chính sách, hoạt động thiết thực mà các trường, đoàn thể tích cực hỗ trợ.

Các thủ tục đơn giản, nhanh gọn cũng giúp tân sinh viên thấy tự tin, thoải mái hơn khi nhập học
Các thủ tục đơn giản, nhanh gọn cũng giúp tân sinh viên thấy tự tin, thoải mái hơn khi nhập học

Giúp tân sinh viên khỏi bỡ ngỡ

Các đội thanh niên tình nguyện của từng trường, từng khoa cũng đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các bạn SV ngay từ ngày đầu làm quen với môi trường học tập mới

Những ngày này, hình ảnh hưởng thấy nhất là tân sinh viên (TSV) và phụ huynh đã tập trung tại các trường với hành lý lỉnh kỉnh chuẩn bị cho các em một cuộc sống mới. Niềm vui, niềm tự hào hiện rõ trên nét mặt của các em khi chính thức trở thành TSV của ngôi trường mà mình theo đuổi. Xen lẫn niềm vui, háo hức là cảm giác hồi hộp, một chút lo lắng của các bậc phụ huynh, TSV khi các em bắt đầu một cuộc sống tự lập, xa nhà, hòa nhập vào môi trường học tập với thầy cô, bạn bè và kiến thức mới. Và hiểu được điều đó, nhằm hỗ trợ TSV tối đa, các văn phòng Đoàn trường, các hội cũng đã có nhiều hành động thiết thực để giúp đỡ TSV.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng phòng Phòng Công tác SV, Trung tâm KTX ĐHQG - HCM, tính đến nay, KTX đã đón tiếp 7.500 TSV đến đăng ký chỗ ở. Trong đó, KTX khu A là 3.000 SV và KTX khu B là 4.500 SV. Năm nay, KTX dự kiến tổ chức cho hơn 30.000 SV vào ở và dành hơn 13.000 chỗ trống để tiếp nhận TSV khóa 2018.

Hỗ trợ SV mới là hoạt động thường niên của các trường ĐH, thể hiện nét đẹp tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh, nâng bước cho SV mới ngay từ khi nhập học

 

Tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nhất là ở khu vực gần hai khu ký túc xá (KTX) A và B những ngày này luôn gặp những thanh niên áo xanh tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ các bạn SV mới làm các thủ tục nhập học, nhận phòng ở và tư vấn về thuê phòng trọ. Bạn Nguyễn Thanh Luật, SV Trường ĐH Kinh tế - Luật, thành viên của nhóm tình nguyện KTX khu B chia sẻ: “Là SV năm cuối cho nên tôi muốn dành chút thời gian còn lại ở KTX để giúp các SV mới. Tâm lý chung của các em khi mới tới đây rất bỡ ngỡ, lúng túng, công việc của chúng tôi là hướng dẫn cụ thể “đường đi nước bước” cho các em để tiết kiệm thời gian cũng như tránh cho các điểm tiếp nhận khỏi tình trạng quá tải”.

Các nhóm tình nguyện còn tận tình giải đáp những câu hỏi về cách di chuyển bằng xe buýt, giới thiệu các quán ăn giá rẻ, chất lượng, những khu vực có thể vui chơi, giải trí… và còn nhận luôn “nhiệm vụ” khuân vác. “Khi thấy các bạn SV mới xách đồ đạc quá nhiều, chúng tôi sẽ hỗ trợ, mang lên tận phòng ở KTX”, Thành Luật nói thêm.

Được biết năm nay, từng nhóm tình nguyện viên được bố trí ở nhiều vị trí trọng điểm để đón SV mới. Nhóm tình nguyện ngoài cổng KTX sẽ giải đáp thắc mắc về KTX, hỗ trợ nước uống, thức ăn nhẹ cho phụ huynh và các bạn TSV. Năm học 2018 - 2019, KTX dự kiến bố trí cho hơn 30 nghìn SV vào ở, trong đó dành hơn 13 nghìn chỗ để đón TSV. KTX cũng đã chuẩn bị nhiều mặt nhằm tạo môi trường sống ổn định hơn cho SV với công tác quản lý chuyên nghiệp hơn trước.

Nhiều trường ĐH khác ở TP Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp chào đón TSV đến nhập học. Hoạt động hỗ trợ SV mới thường tổ chức theo đơn vị, các trường ĐH, các khoa thuộc trường cũng có những đội nhóm hỗ trợ riêng.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ SV nhập học tại TPHCM

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ SV nhập học tại TPHCM

Phụ huynh và tân sinh viên yên tâm

Những ngày này, sự nhiệt tình của các thanh niên tình nguyện đã tạo nên thiện cảm rất lớn đối với các bậc phụ huynh, những người mang trong mình nỗi lo lắng cho con khi mới rời xa sự bao bọc của cha mẹ. Ông Đỗ Văn Luôn (quê Ninh Thuận) chia sẻ: “Tôi hơi lo vì con gái mới lần đầu xa nhà, xuống đây lạ nước lạ cái, không biết ra sao. Bước đầu, thấy các cháu SV ở đây thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ, tôi cũng bớt lo phần nào”. Còn bà Trần Kim Ngân (quê tận Nghệ An) cho biết: “Trước khi đưa con vô Nam nhập học tôi cũng lo lắm, không biết làm thủ tục có trục trặc gì không. Sáng nay đưa con đi đăng ký nhập học, chưa quen với khuôn viên trường, may mà có các cháu SV hỗ trợ, hoàn thành thủ tục nhanh, gọn”.

Phụ huynh an tâm, các SV mới cũng đỡ lo lắng. “Em cứ mặc cảm vì dân quê mới lên phố, không ngờ các anh chị rất nhiệt tình, thân thiện. Không những chỉ rõ các thủ tục cần thiết, các anh chị còn chuẩn bị cả nước uống nữa, rất chu đáo”, bạn Nguyễn Thị Luyến, SV năm thứ nhất Trường ĐH Ngân hàng cho biết. Còn bạn Đỗ Thanh Hải, SV năm thứ nhất Trường ĐH Tài chính -

Marketing chia sẻ: “Lúc mới đến trường, em rất lo vì không biết đăng ký ra sao, các khu vực của trường như thế nào, may có các anh chị hướng dẫn. Ngoài việc hướng dẫn thủ tục, các anh chị còn tư vấn tìm phòng trọ cho em nữa, có anh còn nhiệt tình dẫn đường cho ba đưa em đến chỗ trọ. Gặp được những người tốt như thế, em cũng bớt lo”.

Ông Nguyễn Công Mậu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ĐHQG - HCM cho biết: “Các em TSV khi nhập học còn nhiều điều bỡ ngỡ. Sự hỗ trợ của các anh chị SV khóa trên đối với các em không chỉ dừng lại trong ngày nhập học mà nên tiếp tục trong năm học. Chẳng hạn, các em cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm học tập, tham gia các hoạt động đoàn - hội… để tạo sự gắn kết, yêu thương giữa SV các khóa, hình thành nét đẹp của SV ĐHQG - HCM”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.