Nhận diện những khó khăn
Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập hệ không chuyên năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ được tổ chức trong các ngày 30-31/5. Giai đoạn từ nay đến khi thi, sự đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ từ gia đình, thầy cô dành cho các sĩ tử là vô cùng quan trọng.
Trường THCS Thanh Xuân (xã Nội Bài, Hà Nội) vừa tổ chức buổi chuyên đề "Vượt qua trở ngại - Chạm tới thành công - Đồng hành cùng gia đình" với sự tham gia của diễn giả, ThS Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Phùng Hưng, xã Sóc Sơn.
Theo vị chuyên gia, học sinh mỗi khối đều có một nỗi lo riêng. Lớp 6 còn bỡ ngỡ khi chuyển từ tiểu học lên THCS, thay đổi môi trường và cách học. Lớp 7–8 bắt đầu có áp lực điểm số, áp lực bạn bè, áp lực “mình là ai, mình giỏi gì”. Lớp 9 đứng trước ngưỡng cửa quan trọng – chọn trường, chọn hướng đi, chọn tương lai.
Ngoài ra, các em còn đối mặt với việc so sánh bản thân với bạn bè; mạng xã hội gây nhiễu; thiếu động lực; thiếu định hướng từ sớm; sợ thất bại, sợ làm bố mẹ buồn. Tất cả những điều đó không phải lỗi của các em - Đó là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành.
ThS Lê Trung Kiên chỉ ra rằng, có 3 bước rất đơn giản nhưng rất hiệu quả để đối diện với khó khăn, bước 1: Gọi tên vấn đề - khi mình biết rõ điều gì đang làm mình mệt – mình đã đi được nửa chặng đường.
Bước 2: Chia nhỏ – làm từng bước: Không ai leo núi bằng một bước nhảy. Học cũng vậy, chúng ta cần đi từ từng trang sách, từng bài tập, từng mục tiêu nhỏ.
Bước 3: Tìm người đồng hành. Không ai mạnh mẽ một mình. Các em có thầy cô, bạn bè, và đặc biệt là gia đình – những người luôn muốn điều tốt nhất cho các em, dù đôi khi thể hiện chưa đúng cách.
Gia đình không chỉ là nơi để về, mà còn là nơi tiếp thêm năng lượng. Khi các em mệt, hãy nói. Khi các em lo lắng, hãy chia sẻ. Khi các em thất bại, hãy tìm vòng tay của bố mẹ.
Vượt qua giới hạn bản thân
Các em lớp 9 đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Có hai điều ThS Lê Trung Kiên muốn nhấn mạnh: Thiếu định hướng → thiếu động lực. Khi không biết mình học để làm gì, học để trở thành ai, thì học sẽ rất mệt. Nhưng khi có mục tiêu, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Học tập là con đường tốt nhất và là một hạnh phúc. Học không phải để làm hài lòng ai. Học là để mở cánh cửa tương lai, để tự do lựa chọn cuộc sống mình muốn. Học là hạnh phúc vì nó giúp ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, có nhiều cơ hội hơn và giúp ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Các em lớp 9 cần bắt đầu tìm hiểu bản thân xem mình thích gì, giỏi gì? Tìm hiểu nghề nghiệp xem nghề nào phù hợp với tính cách, năng lực của bản thân; sau đó tìm hiểu môi trường học để xem trường nào giúp mình phát triển tốt nhất. Đừng chọn trường chỉ vì “bạn chọn”, “bố mẹ thích”, hay “nghe nói trường đó hot”. Hãy chọn nơi phù hợp với mình.
Vị chuyên gia nhắn nhủ tới học sinh: "Thành công không dành cho người hoàn hảo. Thành công dành cho người biết đứng dậy, biết cố gắng, và biết tìm sự đồng hành. Các em hãy nhớ: Mỗi khó khăn là một bài học; mỗi nỗ lực là một bước tiến; mỗi người bên cạnh là một món quà".
Với các bậc cha mẹ, vị chuyên gia khuyên nên lắng nghe con nhiều hơn và hãy đồng hành, không áp đặt quá mức; hãy khen ngợi nỗ lực, không chỉ kết quả; hãy để con được sai – vì sai là một phần của trưởng thành. Cuối cùng, hãy chọn môi trường học phù hợp với con, không phải phù hợp với kỳ vọng của người lớn.
"Tại Trường Phổ thông Phùng Hưng, mỗi học sinh được định hướng nghề nghiệp từ sớm; học trong môi trường kỷ luật nhưng thân thiện; thầy cô đồng hành sát sao; được phát triển kỹ năng sống, kỹ năng học tập, kỹ năng tự lập; chuẩn bị hành trang vững chắc cho THPT và tương lai. Nhà trường không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách trở thành một con người tự tin, bản lĩnh và hạnh phúc" - thầy Lê Trung Kiên nhấn mạnh.
Bằng những câu chuyện truyền cảm hứng và sự thấu hiểu tâm lý sâu sắc, ThS Lê Trung Kiên không chỉ giúp các em học sinh "gỡ rối" áp lực học tập, tiếp thêm sự tự tin để bứt phá những rào cản chuyển cấp; mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: Gia đình luôn là điểm tựa, là "hậu phương" vững chắc nhất đồng hành cùng các em trên mọi chặng đường.